Một đoạn video rùng mình vừa ghi lại khoảnh khắc sinh tử khi một con hà mã khổng lồ tấn công dữ dội, lật nhào chiếc thuyền của nhóm bảo tồn và hất văng thành viên xuống dòng nước xiết.
Hà mã hung hãn lật úp chiếc thuyền, người đàn ông rơi xuống sông

Sự việc kinh hoàng diễn ra tại một con đập thuộc vùng Lowveld, Nam Phi – khu vực gần Vườn quốc gia Kruger nổi tiếng. Đây không phải là một thước phim điện ảnh được dàn dựng, mà là những hình ảnh chân thực về sự hiểm nguy trong công việc bảo tồn động vật hoang dã.

Theo diễn biến từ clip, nhóm bảo tồn thuộc tổ chức The Digital Ark đang thực hiện nhiệm vụ vây bắt một con hà mã cùng con non của nó. Cặp đôi này đã trốn thoát khỏi một trang trại gần đó sau những trận lũ lụt nghiêm trọng vừa qua. Kế hoạch của nhóm là sử dụng súng bắn thuốc mê để khống chế con vật, sau đó đưa chúng lên xe kéo chuyên dụng để vận chuyển về nơi an toàn.

Tuy nhiên, bản năng hoang dã của "chúa tể đầm lầy" đã biến một chiến dịch cứu hộ thành một cuộc chiến sinh tồn. Trong khi nhóm chuyên gia đang tiếp cận, con hà mã bất ngờ lao lên khỏi mặt nước với sức mạnh tàn bạo. Nó húc mạnh khiến chiếc thuyền lật úp hoàn toàn, hất một nhà bảo tồn rơi thẳng xuống sông.

Trong khung cảnh hỗn loạn, hai thành viên khác đứng trên chiếc bè gần đó đã bật dậy bàng hoàng khi chứng kiến đồng đội gặp nguy hiểm. Rất may mắn, người đàn ông bị rơi xuống nước đã kịp thời phản ứng, nhanh chóng trèo lên phần đáy của chiếc thuyền đang lật úp để tránh sự tấn công tiếp theo từ con thú dữ.

Đoạn clip thót tim này ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng với hơn 14.000 lượt xem. Andre Pienaar, một trong những người dẫn đầu chiến dịch, đã chia sẻ đoạn video lên Facebook kèm theo lời cảnh báo đanh thép về sự nguy hiểm của loài vật này.

"Hà mã là nguyên nhân gây ra nhiều thương vong cho con người ở châu Phi hơn hầu hết các loài động vật lớn khác và hôm nay chúng ta đã được nhắc nhở tại sao lại như vậy," Andre Pienaar nhấn mạnh. Anh khẳng định đây là minh chứng rõ nét cho những rủi ro thực tế mà các nhà bảo tồn phải đối mặt hàng ngày để bảo vệ động vật hoang dã.

Hiện tại, đoạn phim vẫn đang tiếp tục lan truyền mạnh mẽ như một lời nhắc nhở về sức mạnh đáng sợ của thiên nhiên và sự dũng cảm của những người làm công tác bảo tồn tại "vùng đất dữ" Nam Phi.

QT (SHTT)