Vụ tấn công liên hoàn bằng bom khói và dao xảy ra vào tối ngày 19/12 tại Đài Bắc không chỉ để lại nỗi đau về người mà còn khiến dư luận bàng hoàng trước sự manh động của hung thủ. Những tình tiết mới nhất từ cơ quan điều tra đã phác họa nên chân dung của một kẻ thủ ác với quá khứ bất hảo và một kế hoạch gây án cực kỳ tinh vi.
Video: ETToday

Hung thủ được xác định là một người đàn ông họ Trương, 27 tuổi. Theo hồ sơ điều tra, Trương từng có thời gian phục vụ trong quân đội dưới diện tình nguyện. Tuy nhiên, thay vì một sự nghiệp binh nghiệp hứa hẹn, người này đã bị buộc xuất ngũ sau khi vi phạm lỗi lái xe trong tình trạng say rượu. Chưa dừng lại ở đó, vào tháng 7 năm nay, Trương tiếp tục trở thành đối tượng bị truy nã vì vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự khi không chấp hành lệnh triệu tập huấn luyện.

Hành trình tội ác của Trương bắt đầu có dấu hiệu leo thang từ đầu năm nay khi hắn chuyển từ Đào Viên đến thuê trọ tại quận Trung Sơn, Đài Bắc. Đáng chú ý, chỉ hai ngày trước khi gây ra vụ thảm sát, đối tượng đã thuê thêm phòng tại một khách sạn ở quận Đại Đồng. Đây dường như là "căn cứ" để hắn chuẩn bị cho vụ tấn công kinh hoàng.

Tối ngày 19/12, Trương bắt đầu hiện thực hóa kế hoạch tàn độc của mình. Sau khi phóng hỏa tại nơi ở, hắn mang theo hung khí và vật liệu nguy hiểm tiến về phía ga Đài Bắc. Vào khoảng 17h, tại lối ra M7, Trương bất ngờ ném bom khói và dùng dao dài tấn công ngẫu nhiên một người đàn ông 57 tuổi họ Dư. Dù đã được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Không dừng lại ở đó, sự tàn bạo của Trương tiếp tục được thể hiện khi hắn đi bộ đến khu thương mại Trung Sơn. Tại đây, kẻ thủ ác tiếp tục ném bom khói giữa đường lớn, tấn công người dân trước khu Eslite Nanxi và xông vào trung tâm thương mại gây ra cảnh tượng hỗn loạn tột độ. Trong vụ tấn công thứ hai này, một người đàn ông 37 tuổi họ Tiêu đã trở thành nạn nhân xấu số tiếp theo bị đâm tử vong.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Trương chỉ thực sự lộ rõ khi cảnh sát khám xét nơi lưu trú của hắn. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện đến 25 chai bom xăng tự chế cùng nhiều vật dụng ngụy trang như áo mưa và mũ đen. Điều tra cho thấy, sau vụ tấn công đầu tiên tại ga Đài Bắc, Trương còn quay lại khách sạn để tiếp thêm bom khói trước khi tiếp tục hành trình sát nhân tại khu Trung Sơn.

Cuộc truy đuổi nghẹt thở kết thúc khi cảnh sát bao vây Trương tại một tòa nhà. Thay vì đầu hàng, đối tượng đã chọn cách nhảy từ tầng 5 xuống đất và tử vong sau đó tại bệnh viện do chấn thương quá nặng. Hiện tại, cơ quan chức năng Đài Loan vẫn đang nỗ lực điều tra để làm rõ động cơ thực sự đằng sau chuỗi hành vi tàn độc này.

QT (SHTT)