Video
13/09/2023 09:38Chia tay bạn gái cũ, người đàn ông có hành động khiến người đi đường 'choáng váng'
Sự việc xảy ra tại thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc hôm 10/9 vừa qua.
Theo các nhân chứng cho biết, vào thời gian trên, một người đàn ông bước ra từ một cửa hàng trang sức và bất ngờ ném một xấp tiền lên không trung.
Sau đó, người chủ cửa hàng trang sức cũng đã lên tiếng giải thích hành động bất thường của người thanh niên trên. Được biết, sau khi chia tay bạn gái, người này cảm thấy vô cùng chán nản nên đã bán số vàng mà anh ta mua ban đầu để tặng cô để lấy hơn 15.000 nhân dân tệ (khoảng 50 triệu đồng) tiền mặt.
Trong tâm trạng vẫn xúc động, anh thấy số tiền này vô giá trị và trong lúc đau khổ đã quyết định vứt bỏ tất cả. Trong khi những người xung quanh giúp thu tiền thì người đàn ông tội nghiệp này lại tiếp tục rải tiền đi nơi khác.
Chỉ đến khi người nhà đến hiện trường, họ mới ngăn chặn được hành động của người thanh niên. Cũng theo chủ cửa hàng tiết lộ , ngay sau khi nhận được tin báo, gia đình người đàn ông đã quay lại vào ngày hôm sau để chuộc lại số vàng.
Bình Minh (SHTT)
Tin cùng chuyên mục




.mp4.webp)



-
CEO Andy Byron và người tình đã nói gì về nhau trước khi màn ngoại tình chấn động MXH được công khai trước toàn thế giới? (18/07)
-
Galaxy Z Fold7 lập kỷ lục tại đại lý Việt Nam (18/07)
-
Ford chuẩn bị gia nhập thị trường xe điện Việt Nam (18/07)
-
Xuyên đêm tìm kiếm bé trai 8 tuổi nghi bị nước cuốn trôi (18/07)
-
Sao nam bị gạch tên khỏi Running Man mùa 3: Là "ông hoàng thất bại", từng vướng ồn ào "đá xéo" Trấn Thành! (18/07)
-
Bắt thóp công thức "iu đương" của Matthis với Thiều Bảo Trâm và Lê Hoàng Phương (18/07)
-
Tôi hoang mang tột độ khi nhận thùng đồ ăn mẹ chồng gửi, may mà quyết đoán mới cứu được bà (18/07)
-
Mối thù từ 20 năm trước và vụ cháy kinh hoàng khiến 2 người tử vong (18/07)
-
Chi phí cho một chiếc xe xăng, dầu ở Hà Nội sẽ tăng khi áp dụng biểu phí mới (18/07)
-
Dự kiến đến 18/12, CSGT Hà Nội sẽ không ra đường: Hàng triệu tài xế cần cài ngay ứng dụng này (18/07)
Bài đọc nhiều




