-
Những "người thừa kế" kín tiếng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng bước lên vị trí lãnh đạo -
Cặp vợ chồng 9X cùng mắc ung thư gan sau nhiều năm uống thứ nước nhiều nhà vẫn quen dùng -
Tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN CUP: Những gương mặt quen và các màn trở lại đáng chú ý -
Áp thấp nhiệt đới hướng vào miền Trung, mưa lớn có thể kéo dài đến 16/9 -
Nữ sinh chuyên Trung đạt IELTS 8.5, SAT 1600 trở thành thủ khoa Ngoại thương -
Đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc -
Xác định nam thanh niên lái xe tông thiếu tá CSGT ở An Giang -
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab làm rõ giá cước, phí và chiết khấu -
Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày -
Công an làm việc với 3 người đăng bán sách giáo khoa photocopy trên Facebook
Video
05/05/2021 23:18Chùm ảnh 1 tuần Ấn Độ lầm than vì 'đại hồng thủy' Covid-19: Khói lửa mù mịt cay xè mắt người ở lại, đau thắt ruột gan tiễn biệt người thân
Hơn 1 tuần qua, truyền thông Ấn Độ và cả thế giới không ngừng đưa tin về đại dịch Covid-19 ở Ấn Độ . Người ta đã dùng rất nhiều ngôn từ để diễn tả khung cảnh tang thương, đau đớn, nghiệt ngã, tan hoang, tàn khốc ở đất nước tỷ dân này. Nhưng có lẽ, bao nhiêu từ ngữ cũng chẳng thể kể hết nổi nỗi đau đớn cùng cực mà người dân nơi ấy đang phải chịu đựng. Những bức ảnh "hơn vạn lời nói" này sẽ phần nào cho cả thế giới thấy Covid-19 độc ác, tàn nhẫn như thế nào...
Thi thể đã được tẩm liệm của một bệnh nhân tử vong vì Covid-19 đang chờ thực hiện các nghi thức cuối cùng tại một lò hỏa táng ở New Delhi hôm 1/5.

Một nhân viên làm việc tại lò hỏa táng kiệt sức tựa lưng vào gốc cây nghỉ ngơi trong chốc lát. Bộ Y tế Ấn Độ hôm 1/5 đã báo cáo 401.993 ca nhiễm Covid-19 mới. Đây là số ca nhiễm mới cao nhất trong 24 giờ được báo cáo ở một quốc gia.

Các bệnh viện khắp quốc gia này vẫn tiếp tục thiếu trầm trọng vật tư y tế, đặc biệt là bình oxy. Trong ảnh là một người thân của bệnh nhân nhiễm Covid-19 cầu xin cảnh sát cho mình xin "một suất" để cứu người nhà đang hấp hối...

Hình ảnh một người thân của một bệnh nhân chết vì Covid-19 được an ủi tại địa điểm hỏa táng ở Jammu. Mặc dù là nước sản xuất vaccine hàng đầu thế giới, nhưng chỉ có 2% dân số Ấn Độ được tiêm chủng.

Người dân thu thập tro cốt của người nhà tử vong vì Covid-19 sau một cuộc hỏa táng hàng loạt ở New Delhi.

Một người đàn ông tuyệt vọng gục đầu buồn bã sau khi thực hiện các nghi thức cuối cùng cho người thân đã chết.

Những ngày vừa qua, nhiều nơi ở Ấn Độ bị bao trùm trong làn khói đen dày đặc, nghi ngút và ngọn lửa rực đỏ. Cảnh tượng cứ như thể chiến tranh tan tác nhưng chẳng một tiếng súng nổ mà người chết như rạ. Đau đớn vô cùng...

Bình oxy trở thành thứ "đắt hơn vàng bạc đá quý" nhưng có tiền chưa chắc đã mua được!

Một lò hỏa táng ngoài trời được thiết lập để xử lý các xác chết tại một mỏ đá granit bị bỏ hoang thuộc ngoại ô thành phố Bangalore.

Mỗi ngày, các khu hỏa táng xử lý vài trăm thi thể, tạo thành những đám tro bụi không bao giờ cạn khiến bầu trời một số thành phố lớn nhất của Ấn Độ trở nên xám xịt, u tối.

Một người đàn ông đang gắng gượng để thở với sự hỗ trợ của bình khí oxy khi ngồi trong một chiếc xe kéo.

Hình ảnh bên trong khoa cấp cứu tại bệnh viện Holy Family ở New Delhi. Bệnh nhân không có đủ giường nằm cũng như thiết bị y tế cần thiết.

Các tình nguyện viên đứng canh những giàn hỏa thiêu tại một lò hỏa táng ở ngoại ô Bengaluru vào ngày Chủ nhật 2/5.

Một công nhân tại một lò hỏa táng hàng loạt mang những khúc gỗ làm giàn thiêu khi mọi người thực hiện nghi thức cuối cùng cho những người tử vong vì Covid-19 ở New Delhi vào ngày 1/5.

Một phụ nữ ôm con trai khi 2 mẹ con đến New Delhi để nhận oxy miễn phí vào ngày 1/5.

Giàn hỏa táng bốc cháy không ngưng nghỉ ở New Delhi ngày 27/4.

Anh Umar Farooq gục khóc bên ngôi mộ của mẹ, người đã tử vong vì Covid-19 ở Srinagar.

Một phụ nữ chờ tiêm vắc xin Covid-19 ở Mumbai vào ngày 18/4.

Những người mặc đồ bảo hộ di chuyển thi thể bên cạnh giàn hỏa táng đang cháy của một người chết vì Covid-19.

Các quan chức y tế ở New Delhi đã phải cầu xin sự giúp đỡ về bình khí oxy trên mạng xã hội.

Hình ảnh những giàn hỏa táng rực lửa thế này chẳng còn xa lạ với nhiều người sau hơn 1 tuần làn sóng Covid-19 thứ 2 bùng phát tại Ấn Độ.

Người phụ nữ ân cần chăm sóc người thân đang thở oxy trong xe.

Một bệnh nhân nhiễm Covid-19 nằm trong một chiếc xe đậu bên ngoài bệnh viện ở Ahmedabad, chờ để được đưa đi điều trị .

Thi thể người chết nằm xếp hàng trên vỉa hè do thời gian chờ đợi lâu bên ngoài một lò hỏa táng ở Ghaziabad.

Công nhân nghĩa trang bên ngoài một lò hỏa táng ở New Delhi.

Một người phụ nữ bật khóc tại khu hỏa táng Ghazipur khi nghi thức cuối cùng được thực hiện cho một thành viên trong gia đình.

Theo PV (Giadinh.net.vn)
- Thiếu tá quân đội lao xuống sông cứu người rồi mất tích cùng nạn nhân (19 phút trước)
- Á quân Cười Xuyên Việt 2020 nguy kịch vì biến cố mạch máu não, đồng nghiệp gấp rút quyên góp viện phí (26 phút trước)
- Sát giờ chung kết, cuộc thi Nam vương Quốc tế toàn cầu 2026 ở Khánh Hòa chưa được cấp phép (34 phút trước)
- Lãi suất tiền gửi vẫn cao dù áp lực thanh khoản ngân hàng gi (37 phút trước)
- Công an Thanh Hóa tìm người từng mua thuốc đông y từ tài khoản “Bố Đời U80” (46 phút trước)
- Tôi rơi vào bế tắc khi anh rể đề nghị đưa 20 triệu mỗi tháng để giữ kín bí mật (48 phút trước)
- Nghi phạm dùng kéo sát hại người tình sau khi xin quay lại bất thành (50 phút trước)
- HLV Thái Lan đau đầu chốt đội hình đấu tuyển Việt Nam (1 giờ trước)
- Áp thấp nhiệt đới chỉ còn cách Đà Nẵng 230km, miền Trung mưa lớn có nơi trên 250mm (1 giờ trước)
- Tổng thống Putin: Các nước trừng phạt Nga đang đối mặt suy thoái (1 giờ trước)