-
Diễn viên VTV Lan Phương đáp trả câu hỏi kém duyên sau khi ly hôn chồng Tây -
Hương Giang nói gì khi người đẹp từng ở chung phòng đăng quang Miss Universe Thailand 2026? -
Mỹ nhân được chồng chiều nhất Cbiz: Đám cưới nhận vương miện 1.296 viên kim cương, sinh nhật chốt đơn liền 2 căn hộ trăm tỷ -
Hòa Minzy bật khóc trên sân khấu, khoảnh khắc chạm đến trái tim hàng triệu khán giả -
Nước sông Cầu dâng vượt báo động 2, người dân Thái Nguyên xuyên đêm đưa ô tô lên cầu tránh ngập -
Sự thật phía sau lời đồn NSND Công Lý "ở nhà để vợ nuôi": Bà xã kém 15 tuổi chính thức lên tiếng -
Bão số 4 mạnh lên cấp 9, nhiều sông miền Bắc có thể vượt đỉnh lũ năm 2025 -
Rơi vào cảnh thất nghiệp, người chồng bất lực nhìn người đàn ông khác từng bước "nuôi" vợ con mình -
Loại thực phẩm bình dân được đánh giá cao hơn cả trứng, cá hồi và thịt bò -
Mẹ đơn thân Vbiz được tình trẻ kém 11 tuổi tặng 6.836 bông hồng nhân ngày sinh nhật, dàn sao Việt rần rần chúc phúc
Video
15/11/2020 15:04Chùm ảnh: Nếu Sài Gòn là 'thành phố không ngủ' thì Hà Nội sau 0 giờ đêm cũng là 'một Thủ đô luôn thức'
Hà Nội sau 0h đêm, các toà cao ốc tắt đèn, hàng loạt cửa hàng đóng cửa về nghỉ ngơi, những quán nhậu ở Tạ Hiện - con phố sôi động nhất Thủ đô - cũng chẳng còn bày bàn ghế ra để mời khách.
Nhưng cũng ở Hà Nội sau 0h đêm, chỗ nào vắng cứ vắng, còn muốn vui chơi cũng chẳng hề thiếu nơi sáng đèn.
Đêm Hà Nội và những nơi... nhìn ra sông nước
Từ lâu ở Hà Nội, nếu có việc buộc phải ra đường lúc nửa đêm - rạng sáng thì người ta chẳng còn lo lắng quá nhiều về những con đường vắng vẻ, tối om. Phần là vì ban đêm ở Hà Nội, lực lượng CSCĐ đi tuần rất thường xuyên, "dân chơi" nào đua xe mới lo ngại chứ người dân thì yên tâm lắm, nhiều lúc cứ thấy các anh cảnh sát ở đâu là đi luôn vào đường đấy cho an toàn. Phần nữa là bởi chẳng phải mỗi mình mà xung quanh cũng nhiều người ra đường, người đi làm, người đi chơi, người tìm chỗ ăn đêm, người tụ tập bạn bè đàn hát... Chẳng riêng gì Sài Gòn mới không ngủ, Hà Nội cũng thức trắng đêm, ngày càng có nhiều chỗ để vui chơi sau 0h đêm đến tận rạng sáng.
Chỗ chơi đêm Hà Nội thì nhiều không kể xiết, nhưng đông vui nhất phải kể đến những bờ hồ và những cây cầu trứ danh bắc qua sông Hồng. Dù sáng hay đêm, dường như những nơi nào nhìn ra sông nước đều luôn làm người ta cảm tình, vì thế mà đêm Hà Nội xung quanh hồ Gươm, hồ Tây cho đến hồ Thiền Quang đều có khá đông các bạn trẻ ngồi hàn huyên, vui đùa.


Muốn đi xa hơn 1 chút, như một chuyến "city tour" lúc nửa đêm, nhiều bạn trẻ lại dẫn nhau lên các cây cầu như cầu Long Biên, cầu Chương Dương hay cầu Nhật Tân. Những cây cầu này bắc qua sông Hồng, nối liền trung tâm Thủ đô với các quận huyện ngoại thành, không khí mát mẻ rất chill. Tuy vậy, việc lên các cây cầu để vui chơi ngày càng không được lòng nhiều bạn trẻ như trước đây do tình hình giao thông trên những cây cầu này có thể tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn.
Tên là Phố cổ nhưng riêng về ăn chơi lại hiện đại nhất Thủ đô
Hỏi một người ở Hà Nội rằng sau 0h đêm có thể đi đâu thì câu trả lời đầu tiên đó chính là: lên Phố cổ. Ở Phố cổ, dù đêm hay ngày người ta đều có thể tìm được nhiều chỗ chơi nhất, nhiều chỗ ăn nhất mà chẳng phải đi quá xa.
Đêm trên Phố cổ, nơi náo nhiệt nhất là những quán bar dọc con phố Tạ Hiện, Mã Mây hay Lương Ngọc Quyến. Đặc biệt vào cuối tuần, nơi đây thực sự sôi động khi nam thanh nữ tú ùn ùn kéo đến vui chơi, xả "hết nút" sau 1 tuần làm việc căng thẳng. Tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói cùng dáng vẻ say khật khưỡng của nhiều anh chàng, cô nàng bước lên taxi lúc 2-3h đêm trở nên quen mắt tại con phố ăn chơi bậc nhất này.


Cũng tại Phố cổ, đêm đến nhiều quán ăn đóng cửa nhưng lại nhiều quán khác mở ra phục vụ tất cả nhu cầu ăn uống của thực khách. Từ bánh mì, phở, bún cho đến cháo, cơm,... chỉ cần có người đến Phố cổ là những hàng quán này còn sáng đèn, tất bật mời chào, niềm nở dắt xe, nhiều hôm chủ quán còn bán mỏi tay cũng chưa hết khách.
Các quán xá ăn đêm nổi tiếng nhất Phố cổ phải kể đến Bánh mì dân tổ (phố Trần Nhật Duật) và phở Gánh (phố Hàng Chiếu). Những quán ăn này không bàn gỗ ghế cao, cũng chẳng hề có biển hiệu, ấy vậy mà vẫn luôn đông đúc, tấp nập khách ra khách vào. Ngày mưa cũng như ngày nắng, quán vẫn mở và khách vẫn đến đông.





Đêm Hà Nội, nhiều quán ăn kiếm bộn tiền nhờ những thực khách "cú đêm"
Nhắc đến chuyện ăn uống, quả thật, hoạt động sầm uất nhất trong đêm Hà Nội chính là các quán ăn. Bar hay pub vốn chỉ có một bộ phận các bạn trẻ ghé đến, mà cũng chỉ thường đến vào cuối tuần, chứ riêng quán ăn là bất kể thứ 2 hay chủ nhật đều đông đúc.
Không chỉ các quán ăn tại Phố cổ mới đông khách, cả thành phố đều có rất nhiều địa điểm ăn đêm khác mà dân "cú đêm" đều ghi nhớ nằm lòng. Đó là con phố ẩm thực Tống Duy Tân, phố Vĩnh Hồ (quận Đống Đa) hay nhiều quán ăn khác rải rác khắp các con đường lớn.

Có mặt tại phố Tống Duy Tân lúc 1h đêm, dù chỉ là ngày thường nhưng các quán ăn, tiệm cafe tại đây vẫn rất đông khách, xe của khách xếp dài tại các tụ điểm giữ xe, nhân viên cũng tất bật mời chào từng người qua lại.
Cũng tại con phố nhộn nhịp này, một số người còn thường bắt gặp những nhân vật nổi tiếng, đặc biệt là các cầu thủ trẻ của đội tuyển bóng đá Việt Nam.




Trà đá, cửa hàng tiện lợi cũng ăn nên làm ra nhờ lượng khách đông đảo
Những quán trà đá vỉa hè cũng hoạt động rất nhiều vào ban đêm, là điểm đến yêu thích của nhiều bạn trẻ bởi không gian bình dân, có thể trò chuyện vui vẻ, thoáng đãng. Ngoài ra, các cửa hàng tiện lợi mở 24/24 cũng thường đông khách vào sau 0h bởi bày bán mặt hàng đa dạng, chỗ ngồi có điều hoà và khá an toàn, yên tĩnh.




Theo Tùng x Vũ Hải (Tổ Quốc)
- Iran cảnh báo tàu qua eo biển Hormuz có thể bị bắt giữ hoặc tịch thu (17 phút trước)
- Diễn viên VTV Lan Phương đáp trả câu hỏi kém duyên sau khi ly hôn chồng Tây (17 phút trước)
- Hà Nội: Nữ công chức lãnh án 5 năm từ vì tham ô 4 triệu đồng tiền trợ cấp người có công (22 phút trước)
- Man City chi 100 triệu euro chiêu mộ tiền vệ 18 tuổi (29 phút trước)
- Galaxy S27 Ultra lộ diện với cụm camera mới, gây liên tưởng đến iPhone 17 Pro (30 phút trước)
- EVN dự kiến giá trần điện rác năm 2026 còn 2.378 đồng/kWh, giảm 7,6% so với năm 2025 (33 phút trước)
- 15 năm lặn biển tìm vợ mất tích sau thảm họa sóng thần, người đàn ông Nhật vẫn chưa bỏ cuộc (44 phút trước)
- Đội trưởng Thái Lan: 2-0 không phải là tỷ số không thể lật ngược (44 phút trước)
- Hai di tích ở Bắc Ninh sẽ được di dời để mở đường nối sân bay Gia Bình với Hà Nội (53 phút trước)
- Hà Nội: Cựu Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch hầu tòa vì "ăn chặn" tiền trợ cấp A80 của gần 1.000 sinh viên (54 phút trước)