-
Bắt băng nhóm thao túng dư luận, tống tiền nghệ sĩ Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị réo tên -
Vén màn bí mật 1 thế kỷ: Cơ thể mèo rơi tự do, không có điểm tựa bên ngoài vẫn có thể tự xoay mình tiếp đất -
Hai tàu hàng bị đứt neo, trôi va vào trụ cầu Sông Lô rồi chìm giữa đêm -
Luật sư giải đáp vụ xe cứu hộ chở ô tô Lexus xuống sông: Tài xế xe cứu hộ có bị xem xét hình sự không? -
Chủ đầu tư giải thích lý do dựng tượng "Nữ thần Khai phóng" ở Tây Ninh, cận cảnh hoàn tất hạ tượng -
Từ cô bé đi thu gom phế liệu đến ngôi vị thủ khoa xuất sắc trường Đại học Sư phạm Hà Nội -
Nấm kim châm giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ giảm stress nhưng không phải ai cũng nên ăn -
HLV Ancelotti ví trận gặp Nhật Bản là "chung kết" của Brazil tại World Cup 2026 -
Từ 1/7: Nhà ở dưới 3 tầng, diện tích dưới 250m² được miễn giấy phép xây dựng, người dân cần nắm rõ các điều kiện -
Ngôi sao gốc Việt gây địa chấn World Cup, bỏ xa Messi và Yamal
Video
14/04/2017 05:18Chùm ảnh: Người dân lao động ở Sài Gòn vật lộn dưới nắng nóng oi bức để mưu sinh
Tuy mới vào đầu tháng 4 nhưng tiết trời ở Sài Gòn đã trở nên nắng nóng và oi bức. Giữa trưa, nhiệt độ có thể đạt mức 36 đến 39 độ C, những người tham gia giao thông cũng như làm việc ngoài trời trong khoảng thời gian này rất vất vả.
| Những công nhân của công ty công viên cây xanh đang làm nhiệm vụ cưa cây và tỉa cành. Trong thời tiết nắng nóng thì việc treo mình giữa không trung và làm việc là một thử thách không nhỏ với mỗi người công nhân. Ảnh: Hoàng Việt ![]() Một căn lều "dã chiến" của công nhân xây dựng vỉa hè đoạn ngã ba Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Lê Quý Đôn. Căn lều được dựng bằng barie và bạt phủ là nơi nghỉ trưa của nhóm công nhân đang làm việc tại đây, giúp họ tránh nắng và có một vài phút nghỉ ngơi giữa thời tiết oi ả. Ảnh: Hoàng Việt ![]() Anh Lý (quê Bến Tre) đang lấy dừa nước bỏ bịch để bán cho khách. Bình thường anh dọn hàng ra từ 9h sáng và đến khoảng 2h chiều là về. Mỗi ngày anh bán khoảng 10 trái dừa nước. "Trời nắng nóng cũng vất vả, mặc dù lời ít nhưng cũng đỡ hơn đi làm mướn. Hôm nào hết sớm thì về sớm". Ảnh: Hoàng Việt ![]() Anh Dũng (quê Quảng Ngãi) làm nghề bán nước cho cánh tài xế xe tải ở ngã tư MK – xa lộ Hà Nội. "Mình bán ở đây bình dân lắm, một chai nước mình bán khoảng mười hai và thêm cái khăn lạnh nữa". Bình quân một ngày anh Dũng kiếm được khoảng 200 ngàn, nếu tiết kiệm được thì mỗi ngày còn dư khoảng 100 ngàn. Ảnh: Hoàng Việt ![]() "Bình thường trời nắng như thế này xe đông cũng kiếm được lắm, nhưng mà kẹt xe thì lại bị phản ánh nhiều quá nên cũng vất vả". Anh Dũng cho biết cánh tài xế quen sẽ có ký hiệu mỗi khi đi qua để biết sẽ uống nước gì. Khi được hỏi công việc cứ phải chạy ra đường nguy hiểm như vậy, anh Dũng cho biết thực ra cũng phải để ý rất kỹ, với tài xế mỗi khi đến gần đây là họ biết đi chậm lại nên mới dám ra. Ảnh: Hoàng Việt ![]() "Bác bán ở đây đã 2 năm rồi, mà mấy hôm rồi nắng nóng quá nên nghỉ, hôm nay mới ra bán lại" – cụ Tám (82 tuổi) quê Phú Yên bán vé số tại ngã tư Bình Thái chia sẻ. Mỗi khi đèn đỏ xe máy dừng lại, cụ Tám lại ra mời mua vé số. Cứ như thế mỗi ngày, từ sáng đến tận chiều cụ vẫn luôn đứng bán như vậy. "Nắng quá thì tôi có thêm cái dù đây, chứ bình thường phải bỏ xuống cho thoáng". Ảnh: Hoàng Việt ![]() Giống như cụ Tám, những người bán vé số vẫn luôn phải đứng mời mua vé ngoài đường, bất chấp trời nắng nóng khó chịu gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Người bán vé số đang bán hàng tại hè đường Phạm Văn Đồng. Cả người mua và người bán đều trong trang phục kín để tránh ánh nắng như thiêu đốt vào lúc 3h chiều. Ảnh: Hoàng Việt ![]() Thời tiết nắng nóng khiến những bảo vệ trông giữ xe tại các cửa hàng, ngân hàng ở Sài Gòn mệt mỏi, thường xuyên uống nước để giải nhiệt. Ảnh: Tứ Quý ![]() Những thợ hàn gồng mình dưới nắng nóng giữa trưa oi bức. Ảnh: Tứ Quý ![]() Nguời phụ nữ bán đồ chơi trẻ em dạo trên đường Lê Quang Định (quận Bình Thạnh) giữa thời tiết nắng nóng. Chị cho biết, đi từ sáng đến trưa nắng nhưng vẫn chưa bán được nhiều đồ chơi. Ảnh: Tứ Quý ![]() Mặc dù thường xuyên ở ngoài đường nhưng người chở hàng thuê vẫn mệt mỏi vì cái nắng phả hơi nóng hầm hập. Ảnh: Tứ Quý ![]() Đợt nắng nóng kinh hoàng này, có lẽ người chịu khổ nhất là cánh chị em phụ nữ mưu sinh ngoài đường. Ảnh: Tứ Quý ![]() Không có khách vì trời nắng nóng, nhiều xe ôm tranh thủ kiếm bóng râm để đánh một giấc. Ảnh: Tứ Quý ![]() Chú Bảy, người thợ cắt gạch men vì không chịu được nóng nên phải cởi trần để làm việc, nhưng mồ hôi vẫn nhễ nhại trên cơ thể. Ảnh: Tứ Quý ![]() Chú xe ôm chở hàng thuê gồng mình giữa cái nắng gay gắt lúc hơn 13h. "Bình thường làm việc đã mệt, mấy ngày nay còn mệt và đau đầu hơn vì nắng nóng quá", chú cho biết. Ảnh: Tứ Quý ![]() Chú xích lô nhăn mặt vì hơi nóng hầm hập từ đường nhựa phả vào mặt. Ảnh: Tứ Quý ![]() Người đàn ông nhặt ve chai trong bãi rác trên Xa lộ Hà Nội. Ảnh: Tứ Quý ![]() Nhiều nữ công nhân trên công trường Metro làm việc giữa thời tiết oi bức. Ảnh: Tứ Quý ![]() Người cha dẫn theo con gái nhỏ mưu sinh giữa trưa nắng tại cầu vượt Tân Thới Hiệp (quận 12). Ảnh: Tứ Quý |
Theo Tứ Quý - Huy Nguyễn (Trí Thức Trẻ)
- Bị dọa giết, HLV Hàn Quốc được 160 cảnh sát bảo vệ khi trở về nước (23:11)
- Điều hòa di động Trung Quốc tạo cơn sốt tại châu Âu giữa đợt nắng nóng kỷ lục (31 phút trước)
- Phát hiện thi thể bé trai 22 tháng tuổi sau 5 ngày mất tích khi đi cùng dì (1 giờ trước)
- Nghệ sĩ cải lương Hoài Mỹ từ trần, khép lại hành trình của một tên tuổi gạo cội sân khấu miền Nam (1 giờ trước)
- Diễn viên Phương Lan "Gái già lắm chiêu" đổi nghệ danh sau biến cố, mong mở ra hành trình mới (1 giờ trước)
- Xe bán tải dưới 3,5 tấn được lưu thông như ô tô con từ ngày 1/7 (1 giờ trước)
- Điện Kremlin tuyên bố Ukraine sẽ phải “trả giá” sau chiến dịch vượt biên vào Kursk (1 giờ trước)
- Pakistan mở chiến dịch không kích sát biên giới Afghanistan, ít nhất 29 người thiệt mạng (2 giờ trước)
- 10 tàu cá bốc cháy dữ dội, cột khói đen phủ kín bầu trời (2 giờ trước)
- Ca sĩ được lợi hay mất cơ hội khi quán cà phê phải trả phí phát nhạc từ 1/7? (2 giờ trước)

















