Sau 1 tuần nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, đường phố Hà Nội lại quay về cảnh chật chội, đông đúc như thường lệ. Người người đổ ra đường làm nhiều tuyến giao thông ùn tắc, kẹt cứng.
Sau 1 tuần nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, đường phố Hà Nội lại quay về cảnh chật chội, đông đúc như thường lệ. Người người đổ ra đường làm nhiều tuyến giao thông ùn tắc, kẹt cứng.

Đường Trần Đăng Ninh tắc cục bộ giờ cao điểm (Ảnh: Lê Đoàn)

 

Hàng ngàn xe máy, ô tô chen chúc nhau trên đường hướng về Bắc Thăng Long (Ảnh: Lê Đoàn)

 

Tuyến đường hướng về Bắc Thăng Long ùn tắc, kẹt cứng ở điểm giao cắt (Ảnh: Lê Đoàn)

 

Nhiều người sẵn sàng phi xe lên vỉa hè tránh ách tắc (Ảnh: Lê Đoàn)

 

Ô tô nối đuôi nhau dài hàng trăm mét trên tuyến đường về Bắc Thăng Long (Ảnh: Lê Đoàn)

 

Tắc đường cục bộ cũng diễn ra trên đường Phạm Văn Đồng (Ảnh: Lê Đoàn)

 
Dòng người kẹt cứng ngày đầu làm việc sau 1 tuần nghỉ lễ (Ảnh: Lê Đoàn)
 
Đường Nguyễn Khánh Toàn lúc 7 giờ sáng (Ảnh: Lê Đoàn)
 

Hàng trăm xe máy lao lên vỉa hè đường Xuân Thuỷ (Ảnh: Lê Đoàn)

 

Đường Xuân Thuỷ kẹt cứng vì một phần đường đang thi công (Ảnh: Lê Đoàn)

 
Người dân leo lên vỉa hè "tránh" tắc đường không hiếm (Ảnh: Lê Đoàn)
 

Hàng ngàn xe chen chúc trên tuyến đường Xuân Thuỷ - Cầu Giấy (Ảnh: Lê Đoàn)

 
>> Những hình ảnh "khủng khiếp" nhất dịp 30/4
>> Nhà xe đuổi cả chục khách xuống đi bộ để tránh cảnh sát
 
Theo Lê Đoàn (MASK Online)