Video
25/05/2024 14:52Clip: Khoảnh khắc nổ khí gas cực mạnh làm sập tường nhà dân
Chủ ngôi nhà Russarin Chusinkawiphat cho biết họ vô tình để mở van gas trong bếp và sốc khi nghe thấy tiếng nổ lớn ở ở khu nhà tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 15/5.
Đoạn phim CCTV cho thấy vụ nổ phá vỡ vách ngăn giữa phòng bếp và phòng chính. Các đồ dùng như chảo, chai lọ và phần lớn công trình đã bay ra và vương vãi trên sàn.
Mẹ Russarin cho biết: “Chúng tôi ở trong phòng khác trong khi bảo mẫu chuẩn bị đồ ăn cho mọi người. Đột nhiên mặt đất rung chuyển và có một tiếng động lớn. Tôi nghĩ đó là ngày tận thế. Chúng tôi đã khóc và kêu cứu".
Russarin cho biết thêm, chồng cô đã vội vã bế con ra ngoài xe rồi lái xe cùng người giúp việc bị thương đi tìm sự giúp đỡ.
Cô nói: "Mùi gas rất nồng. Tất cả chúng tôi đều ra ngoài và kêu cứu. Tôi cảm thấy thương cho bảo mẫu của chúng tôi. Cô ấy giống như gia đình của chúng tôi vậy".
Chỉ có người giúp việc ở gần bếp khi vụ nổ xảy ra là bị thương. Hiện cô đang hồi phục tại Bệnh viện Lerdsin.
Russarin nói thêm: "Cô ấy đã được đưa đến khoa bỏng. Vết thương của cô ấy đang lành và mọi người đang chăm sóc cô ấy".
Theo Hải Vân (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Tử vi 12 con giáp hôm nay - thứ 3 ngày 1/7/2025: Thìn sáng tạo, Thân thiếu động lực (01/07)
-
Tại sao chỉ ngủ trưa một chút mà bạn có thể 'ngộ' ra điều chưa từng thấy? (30/06)
-
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un rưng rưng nước mắt tại chương trình nghệ thuật (30/06)
-
BTC Việt Nam tố ngược vụ siêu sao Jason Derulo hủy show: 'Chính ekip nghệ sĩ không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng' (30/06)
-
Tổng thống Trump: Có một nhóm người ‘rất giàu có’ sẵn sàng mua TikTok (30/06)
-
Vé máy bay đắt đỏ, nam du khách trộm 8 chiếc xe ở dọc đường để lái về quê (30/06)
-
Dùng máy bơm hút nước trong nhà ra đường sau mưa lớn ở Hà Nội (30/06)
-
Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Hậu Giang (30/06)
-
Gọi xe công nghệ sẽ thay đổi ra sao sau khi sáp nhập tỉnh, thành? (30/06)
-
Bộ GD-ĐT lên tiếng về đáp án môn ngữ văn trên mạng xã hội (30/06)
Bài đọc nhiều




