Một tình huống giao thông dở khóc dở cười vừa xảy ra tại khu vực Ngã Tư Sở, Hà Nội khi một nữ tài xế vô tình cài nhầm số lùi, đâm sầm vào đầu xe phía sau nhưng lại đinh ninh bản thân là nạn nhân.
Lùi vào đầu xe phía sau, nữ tài xế tưởng bị tông.

Sự việc hy hữu xảy ra vào ngày 28/5 tại nút giao thông Ngã Tư Sở. Trong lúc các phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ theo đúng luật định, chiếc ô tô màu trắng phía trước bỗng nhiên lùi mạnh về phía sau và va chạm trực tiếp vào đầu một chiếc xe khác đang đỗ ngay phía sau nó. Ngay sau cú va chạm, cửa của chiếc xe màu trắng lập tức bật mở. Một người phụ nữ bước xuống xe với thái độ đầy bức xúc và chất vấn nam tài xế xe phía sau bằng câu hỏi: "Anh lái kiểu gì đấy". Nữ tài xế này hoàn toàn không hề hay biết rằng, chính chiếc xe của mình mới là phương tiện chủ động lùi và gây ra tai nạn.

Chưa dừng lại ở đó, sau màn đối chất, người phụ nữ này đã điều khiển cho xe tiến lên phía trước trong khi cánh cửa sau bên phía ghế lái vẫn đang mở toang, tạo nên một tình huống vô cùng nguy hiểm cho các phương tiện xung quanh. Hai bên sau đó đã dừng xe lại ngay trên đường để tranh cãi và thỏa thuận phương án đền bù thiệt hại suốt một khoảng thời gian khá dài. Hành động này đã vô tình biến đoạn đường vốn đã đông đúc thành một điểm nghẽn giao thông, gây ra tình trạng ùn tắc cục bộ.

PV (SHTT)