Video

"Con đường Balkan" đông nghẹt người tới châu Âu

Bất chấp mưa to, gió lớn, bùn đất và nhiệt độ lạnh giá, hàng nghìn người nhập cư bất hợp pháp di chuyển qua “con đường Balkan” để tới châu Âu.

Bất chấp mưa to, gió lớn, bùn đất và nhiệt độ lạnh giá, hàng nghìn người nhập cư bất hợp pháp di chuyển qua “con đường Balkan” để tới châu Âu.
Ảnh chụp từ trên không cho thấy hàng dài người nhập cư di chuyển qua các cánh đồng ở làng Rigonce, Slovenia, sau khi giới chức đóng cửa biên giới giáp Croatia trong vài ngày.
 
Khi mùa đông cận kề, họ buộc phải chờ đợi nhiều ngày dưới thời tiết giá lạnh, mưa và gió lớn trên hành trình tới miền đất hứa châu Âu.
 
Theo ước tính, hàng chục nghìn người đã đi bộ qua Slovenia trong tuần qua. Họ đang cố gắng tới Trung và Bắc Âu thông qua "con đường Balkan". Con đường này bắt đầu từ biên giới Hy Lạp - Macedonia tới Serbia, Croatia và Slovenia. Tuy nhiên, họ thường phải chờ đợi trong vài ngày dưới mưa, bùn lầy ở các vùng biên giới giáp Serbia, Croatia và Slovenia.
 
9 ngày sau khi Hungary đóng cửa biên giới để ngăn dòng người nhập cư tới Slovenia, Thủ tướng Miro Cerar kêu gọi một cuộc đối thoại khẩn cấp giữa các lãnh đạo Trung và Đông Âu ở Brussel (Bỉ). “Nếu hôm nay chúng ta không tìm ra giải pháp và không làm mọi điều có thể, Liên minh châu Âu sẽ không còn. Nếu chúng ta không đưa ra hành động cụ thể, tôi tin là châu Âu sẽ bắt đầu tan rã”, ông nói.
 
Ông Cerar nói rằng, Croatia đã chứng kiến khoảng 230.000 người di cư tới đây từ giữa tháng 9. Trong khi đó, lượng lớn người di cư vẫn đổ vào Slovenia bất chấp cảnh báo của giới chức nước này.
 

Ngày 24/10, Romani, Bulgaria và Serbia cho hay, họ có thể đóng cửa biên giới nếu Đức và Áo ngừng tiếp nhận người nhập cư. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, từ đầu năm tới nay, hơn 680.000 người di cư và tị nạn từ Trung Đông, châu Phi và châu Á tới châu Âu bằng đường biển.

 
Theo Hải Anh (Zing.vn)