Một đám cưới tập thể tại bang Uttar Pradesh (Ấn Độ), vốn được tổ chức nhằm hỗ trợ các cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn, đã nhanh chóng biến thành một cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có. Khách tham dự đã lao vào ẩu đả, tranh giành đồ ăn một cách điên cuồng, khiến nhiều người bị thương và làm xấu đi hình ảnh của một chương trình nhân đạo.
Hình ảnh những vị khách chen lấn cướp đồ ăn, gây náo loạn trong đám cưới. Video: NDTV.

Sự việc xảy ra tại thị trấn Rath, quận Hamirpur, nơi 383 đôi uyên ương tham gia chương trình "Hôn lễ tập thể" do chính quyền khởi xướng, diễn ra tại sân thể thao của Trường Cao đẳng Brahmanand Mahavidyalaya.

Ngay sau khi nghi thức cưới vừa kết thúc, ban tổ chức bắt đầu phát đồ ăn nhẹ. Tuy nhiên, thay vì xếp hàng trật tự, hàng trăm khách mời đã lập tức lao vào khu vực phục vụ. Mục tiêu của họ là từng gói bánh, đặc biệt là các gói khoai tây chiên (chips).

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một cảnh tượng hỗn loạn đến kinh hoàng: nhiều người chen lấn, xô đẩy, thậm chí giật đồ ăn từ tay người khác. Một số khách còn liều lĩnh xé toang cả thùng đựng bánh chỉ để lấy cho bằng được phần khoai tây chiên.

Theo nhân chứng, sự hỗn loạn xảy ra khi không có bất kỳ nhân viên hay quan chức nào đứng ra điều phối, khiến tình hình hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát. Hậu quả đau lòng là một em nhỏ đã bị bỏng nặng khi trà nóng đổ trúng tay trong tình cảnh xô đẩy.

Hành vi này đã thu hút hàng nghìn bình luận chỉ trích trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ khi các cặp đôi và khách tham dự đã được chính quyền hỗ trợ tổ chức một hôn lễ chu đáo, nhưng lại thể hiện ý thức kém, phá vỡ mục đích tốt đẹp của chương trình.

Trước đó, vào ngày 3/11, một vụ ẩu đả tương tự đã xảy ra khi khách đang xếp hàng lấy phần ăn tại quầy gà rán. Mâu thuẫn bùng phát khi phía nhà trai cho rằng họ bị phục vụ ít miếng gà rán hơn nhà gái và cách phục vụ "không tử tế".

Mặc dù nhà gái đã mang thêm gà rán tới xoa dịu, mâu thuẫn vẫn leo thang thành cãi vã và nhanh chóng chuyển thành xô xát bạo lực. 

Theo nhân chứng, giữa đám đông chen lấn và giẫm đạp, một người đã bị thương nặng và phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng nghiêm trọng. Khi cảnh sát tới hiện trường, vụ việc đã lắng xuống nhưng họ phải nán lại để giám sát. Vụ ẩu đả đã khiến khoảng 15 người bị thương, buộc lễ cưới phải dừng lại tới ba lần trước khi có thể kết thúc dưới sự giám sát của lực lượng chức năng và các trưởng lão tôn giáo địa phương.

QT (SHTT)