Video

Đang nô đùa trong phòng ngủ, hai chị em suýt bị cơn bão cuốn phăng khỏi nhà

Đang nằm chơi trong phòng, hai chị em thấy tiếng động ngoài cửa nên ngó ra xem. Ngay khi phát hiện sự nguy hiểm cả hai đã kịp chạy trốn trước khi căn phòng bị cơn bão lớn làm sập mái ngay chỗ các em vừa đứng.

Hai chị em Fin, 8 tuổi và Prime, 9 tuổi, đang đứng trên giường và chơi điện thoại cùng nhau tại nhà ở tỉnh Chachoengsao, miền Đông Thái Lan thì gió mạnh bên ngoài thổi qua tạo nên những tiếng động lớn ngoài cửa sổ căn phòng.

Tò mò cả hai chị em đã mở cửa sổ và thấy những con gió mạnh đang quét qua các khu phố. Cảm thấy có sự nguy hiểm, những đứa trẻ đã vội ra khỏi giường vừa kịp trước khi một cơn gió dữ dội thổi bay các tấm trần của mái nhà rơi xuống.

Ngamta Yothanan, mẹ của cô gái nhẹ nhõm nói: 'Cả hai đứa trẻ có thể bị thương nặng nếu bị trần nhà rơi trúng. Hai con tôi đều rất thông minh khi chúng có thể cảm thấy nguy hiểm đang hướng về nhà nên đã bỏ chạy. Tôi thực sự hồi hộp và xúc động khi xem đoạn video giám sát. '

Đại tá cảnh sát Sumit Promthong cho biết: 'Hơn 40 ngôi nhà ở Sanam Chai Khet của tỉnh đã bị hư hại do cơn bão. Ông cũng cho biết lực lượng chức năng đã phân phát hàng cứu trợ cho những người dân bị ảnh hưởng. '

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/dang-no-dua-trong-phong-ngu-hai-chi-em-suyt-bi-con-bao-cuon-phang-khoi-nha-tintuc820673