-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Video
08/03/2017 17:37Giới trẻ tặng hoa 8/3 cho các phụ nữ nhặc rác trong đêm
Một nhóm bạn trẻ cùng nhau tặng hoa và quà cho những người phụ nữ làm nghề nhặt rác trong đêm lạnh trên các tuyến phố, khu nhà trọ tại Hà Nội.
|
Sau khi chọn mua hoa hồng tại chợ Quảng Bá (Hà Nội), nhóm bạn trẻ tập trung về một địa điểm để gói hoa, đồng thời chuẩn bị nhiều món quà nhỏ cho hành trình đi tìm những người phụ nữ nhọc nhằn mưu sinh trong đêm lạnh 8/3. |
|
Trưởng nhóm Nguyễn Thành Trung cho biết đây là năm thứ 2 anh cùng các bạn tham gia hoạt động này với mong muốn “người đi tặng cũng vui, kẻ được nhận cũng cảm thấy hạnh phúc”. |
|
Những phụ nữ mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai được các bạn chú ý hơn cả. Tối 7/3, thủ đô lạnh 17 độ C kèm theo mưa phùn, nhiều người dân lao động (đặc biệt là các chị em làm công việc tìm kiếm phế liệu) vẫn phải làm việc. Họ không còn biết đến ngày Quốc tế Phụ nữ là gì, chỉ biết đêm nào cũng phải đi nhặc rác, nếu dừng lại, con cái không có miếng cơm, manh áo. |
|
Chị Nguyệt (Nam Định) ngại ngùng khi bất ngờ được nhận hoa bởi những người xa lạ. “Cả đời chưa bao giờ được ai tặng hoa và cũng không nghĩ là có người nhớ đến mình ngày này”, chị chia sẻ. |
|
Không chỉ tặng hoa ngoài phố, nhóm bạn trẻ còn theo chân những phụ nữ tần tảo này về khu trọ. Nhiều người không giấu nổi sự xúc động khi được các thanh niên đến thăm trong đêm. |
|
“Tôi vừa đi làm về còn chưa kịp thay quần áo. Chẳng bao giờ tôi nghĩ đến những ngày này mình được nhận hoa hay quà cả, chỉ mong mỗi ngày nhặt được thật nhiều đồ thôi” bà Ánh ôm bông hồng nói. |
|
Loay hoay mãi bà Tám cũng tìm được một chỗ để được hoa trong căn phòng rộng chưa đầy 10 m2. |
|
“Căn phòng này tôi thuê hết 700.000 đồng. Mỗi ngày đi làm từ trưa đến sáng hôm sau, về nhà nghỉ ngơi chốc lát rồi lại ra đường” bà Sơn nói. |
|
Đã ngoài 60 tuổi nhưng người phụ nữ đến từ Đắc Nông này vẫn miệt mài với công việc của mình. Bà bảo cho dù trời nắng hay mưa, nghỉ một ngày là không có gì ăn nên phải cố gắng. |
|
Cuộc sống mưu sinh xa nhà ở cái tuổi đáng lẽ họ được nghỉ ngơi. Nhưng họ biết mình vẫn chưa được phép dừng lại bởi đằng sau những gì thu lượm được là bao niềm hy vọng đang ngóng chờ. |
|
Dừng nghỉ vài phút để nhận món quà từ người xa lạ trong ngày mình được tôn vinh, rồi họ lại tiếp tục công việc thầm lặng, chỉ mong mỗi bữa cơm thêm đủ đầy. |
Theo Quỳnh Trang - Đức Phạm (Tri Thức Trực Tuyến)








- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (16:25)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (16:22)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (16:19)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (16:17)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (16:15)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (16:14)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (16:10)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (58 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (59 phút trước)




