-
Đang làm nhiệm vụ, trung tá cảnh sát giao thông bị người đàn ông nước ngoài đấm vào miệng
-
Bộ Tài chính thông tin mới về mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân
-
Campuchia và Thái Lan đạt được thỏa thuận đột phá về biên giới
-
Bộ Quốc phòng thông tin chương trình diễu binh, diễu hành mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9
-
Một gia đình nông thôn ở Thanh Hóa tiền điện tăng gần 10 triệu đồng một tháng
-
Quảng Ninh sẽ lắp thiết bị này trên tất cả tàu du lịch ở Hạ Long
-
Giá xăng tăng vượt mốc 20.000 đồng/lít
-
Camera ghi cảnh đối tượng cầm dao xông vào nhà chém trọng thương người đàn ông ở Hải Phòng
-
Nữ sinh học giỏi viết vội vàng để kịp nộp bài thi nhưng nhận về 0 điểm, buộc phải học lại kỳ sau, giảng viên thông báo: "Có dấu hiệu gian lận"
-
Diễn biến mới vụ người "tố" C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh bị mời lên làm việc
Video
21/02/2021 11:00Hà Nội đẹp mê mẩn trong sắc tím hoa ban rợp trời, dân tình rần rần rủ nhau về con đường nổi tiếng chụp ảnh
Không ngoa khi nói rằng 12 tháng ở Hà Nội là có 12 mùa hoa, mà mùa hoa nào cũng đẹp và thơ. Thế nên, nếu bạn bỏ lỡ bất kì một mùa hoa nào thì sẽ rất hối tiếc đó.
Những ngày tháng 2 chính là thời điểm hoa ban tím nở. Dù nghe tên, có lẽ mọi người sẽ nghĩ ngay đến mảnh đất Tây Bắc xa xôi, nơi được xem như quê hương của loài hoa ban. Thế nhưng từ nhiều năm trước, ngay tại chính Hà Nội, hoa ban tím đã được đưa về trồng, và cũng nở thật rực rỡ như tại chính quê hương của nó vậy.
Và những ngày này, mảnh đất Thủ đô lại đắm chìm trong sắc tím hoa ban nở rợp trời.
Nhắc đến hoa ban tím, những người hay lang thang khắp Hà thành sẽ biết ngay toạ độ trồng nhiều nhất. Đó chính là đoạn giữa con đường Hoàng Diệu, ngay kế bên Hoàng thành Thăng Long. Ngoài ra, phố Bắc Sơn và đoạn đầu đường thanh niên cũng có rất nhiều cây hoa ban tím.
Những ngày mùa xuân, đi qua những đoạn có hoa ban tím nở, dù chẳng chủ định nhưng nhiều người cứ vô thức ngước nhìn, như bị đắm chìm vào sắc hoa tím mơ mộng ấy.
Hoa ban tím thường nở vào thời điểm cuối tháng 2, đầu tháng 3 hàng năm. Thời gian này, đi qua những nơi trồng nhiều như đường Hoàng Diệu hay Bắc Sơn, bạn sẽ bắt gặp những hình ảnh rất quen thuộc: mọi người rần rần rủ nhau ra chụp ảnh, ghi lại quãng thời gian đáng nhớ với một loại hoa rất đặc sắc của Hà Nội.
Phía dưới là thảm lá vàng, phía trên phủ rợp trời hoa ban tím, còn gì thơ mộng hơn thế?

Theo Hạ Linh (Trí Thức Trẻ)








- Đang làm nhiệm vụ, trung tá cảnh sát giao thông bị người đàn ông nước ngoài đấm vào miệng (18:17)
- Bộ Tài chính thông tin mới về mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân (18:11)
- Campuchia và Thái Lan đạt được thỏa thuận đột phá về biên giới (38 phút trước)
- Bộ Quốc phòng thông tin chương trình diễu binh, diễu hành mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (50 phút trước)
- Một gia đình nông thôn ở Thanh Hóa tiền điện tăng gần 10 triệu đồng một tháng (1 giờ trước)
- Quảng Ninh sẽ lắp thiết bị này trên tất cả tàu du lịch ở Hạ Long (1 giờ trước)
- Nga nêu thời gian, giấu kín địa điểm ông Putin gặp ông Trump (1 giờ trước)
- Phường đông dân ở TPHCM xử "rát" lấn chiếm vỉa hè, bất ngờ tháo dỡ 50 công trình (1 giờ trước)
- Mới “sống thử” vài tháng mà bạn trai “chưa ra đến chợ đã hết tiền” (2 giờ trước)
- Hiệp Gà: Nếu không bị bắt, biết đâu giờ tôi đã 'xanh cỏ’ rồi (2 giờ trước)




