Dưới cái nóng bỏng rát lên tới 40 độ C, việc phải chờ đèn đỏ tại các ngã tư quả là một cực hình với người dân Hà Nội. Vì thế, nhiều người không ngại ngần vượt đèn đỏ.

Dưới cái nóng bỏng rát lên tới 40 độ C, việc phải chờ đèn đỏ tại các ngã tư quả là một cực hình với người dân Hà Nội. Vì thế, nhiều người không ngại ngần vượt đèn đỏ.

Tuy nhiên, nhiệt độ ngoài trời tại Thủ đô Hà Nội chiều nay đo được có lúc lên tới 44 độ C. Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến số người bất chấp luật giao thông đi lấn làn, vượt đèn đỏ gia tăng.

Ghi nhận của phóng viên tại các ngã tư tại Hà Nội như Ngã tư Thái Hà  - Chùa Bộc, Thái Thịnh – Tây Sơn, Láng Hạ - Chùa Bộc … người tham gia giao thông, đặc biệt là một số người điều khiển xe máy vô tư vượt đèn đỏ.

Bị CSGT dừng xe xử phạt vì vượt đèn đỏ tại ngã tư Láng – Láng Hạ, anh Trịnh Văn H (25 tuổi, Thanh Xuân, HN) phân trần: “Đèn đỏ ở đây khá lâu, tôi bị viêm xoang, thời tiết khô nóng dừng xe vài giây là tôi đã thấy ngột ngạt, khó thở. Tôi cũng biết vượt đèn đỏ nguy hiểm nhưng đứng lâu hơn tôi không chịu nổi”.

Là một người thường xuyên di chuyển trên đường Láng, anh Đinh Văn Bình (34 tuổi, Khương Thượng, Đống Đa, HN) chia sẻ: “Mấy lần tôi bị húc vào xe phía trước vì mới đi cách đèn đỏ gần 20m họ đã phanh khựng lại để tránh nóng ở bóng cây”.

Trên những tuyến đường như Nguyễn Trãi, Phạm Hùng xe máy dừng đổ lấn làn ô tô cả hàng dài để tránh nắng:
 
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng – Thủy văn Quốc gia nhiệt độ ở Hà Nội khoảng 39 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ thực tế ngoài đường phố đo lúc 14h chiều là 44 độ C
 

Độ ẩm không khí giảm xuống còn 25 %


 

Một người điều khiển xe máy dừng chờ đèn đỏ nhưng chỉ sau 5 giây đã  phóng đi vì không chịu được cái nóng bỏng rát

 
 

Một người đi xe máy vượt đèn đỏ

 
 

Người tham gia giao thông hễ thấy bóng của các tòa hay bóng cây đều dừng lại chờ đèn đỏ dù vì trí đèn tín hiệu cách đó hàng trăm mét

 
 

Co cụm lại giữa đường chờ hết đèn đỏ

 
 

Một người đi xe máy (trong dấu tròn đỏ) dừng xe giữa đường cách đèn đỏ khoảng 70m trên đường Huỳnh Thúc Kháng khiến các ô tô phía sau đều phải dừng lại

 
 

Chờ đèn đỏ dưới gầm cầu vượt tại ngã tư Láng Hạ - Đường Láng

 
 

Chỗ nắng không một bóng người

 
 
Xe máy nép vào bóng râm của cầu vượt
 
>> Hà Nội 0h nóng bằng Sài Gòn lúc... 12h trưa
>> Nhiệt độ trong ô tô bị nắng hun lên gần 60 độ C, nến chảy mềm oặt như... kẹo kéo
 
Theo Hồng Phú - Tất Định (Dân Việt)