Sáng nay, nhiều tuyến đường chính tại Thủ đô xảy ra ùn ứ. Người dân chật vật nhích từng mét cả dưới đường lẫn trên vỉa hè để đến cơ quan.
Ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ, nhiều tuyến đường ở Hà Nội xảy ra ùn tắc kéo dài. Tại đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển… phương tiện chen chúc di chuyển.
Từ 7h30, đường Trần Phú (đoạn trước cửa Học viện An ninh nhân dân) phương tiện dồn từ các huyện Thanh Oai, Chương Mỹ… và quận Hà Đông để vào trung tâm thành phố.
Nhiều người cố gắng leo lên vỉa hè để thoát tắc cảnh ùn tắc bất chấp lực lượng chức năng đã dựng hàng rào ngăn xe máy đi trên vỉa hè. Đã có những vụ va chạm xảy ra khi xe máy chuyển hướng đột ngột để leo lên vỉa hè.
Tại ngã tư Nguyễn Xiển – Nguyễn Trãi (Thanh Xuân), vì là trục đi xuyên tâm thành phố nên tình trạng ùn tắc xảy ra nghiêm trọng hơn. Đường Nguyễn Xiển (hướng đi Cầu Giấy) ô tô ken đặc, xe máy buộc phải đi trên vỉa hè.
Đường Vành đai 3 trên cao đi qua khu vực này cũng ùn tắc kéo dài hơn 2km. Ô tô đi kín mặt đường Vành đai 3 trên cao, di chuyển chậm.
8h30 sáng tại Nguyễn Trãi (đoạn dẫn lên cầu vượt Ngã Tư Sở), mặc dù đã cuối khung giờ cao điểm buổi sáng nhưng tình trạng ùn tắc vẫn nghiêm trọng.
Có hàng nghìn phương tiện đứng chôn chân dưới lòng đường. Nhiều người điều khiển xe máy quá sốt ruột đã đi lên vỉa hè. Tuy nhiên, nhiều đoạn vỉa hè ở đây đã bị các hộ kinh doanh lấn chiếm nên dù có đi lên vỉa hè cũng phải không thoát tắc.
Anh Nghiêm Xuân Dũng (29 tuổi, nhân viên văn phòng tại quận Hoàn Kiếm) chia sẻ, tuyến đường Nguyễn Trãi (đoạn qua số nhà 231B) đi lại rất khó khăn.
“Do dòng phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Trãi xung đột với xe đi từ đường Khương Đình đi ra”, anh Dũng cho biết.
Theo Đình Hiếu (VietNamNet)