Video

Hà Nội thông thoáng, yên tĩnh khác lạ trong ngày cuối cùng năm Tân Sửu

Ngày cuối cùng của năm Tân Sửu (29 tháng Chạp), đường phố Hà Nội trở nên rộng rãi, vắng vẻ và im ắng hơn hẳn ngày thường. Thời tiết Hà Nội đã chuyển lạnh song khô ráo hơn, thuận lợi cho người dân du xuân, làm nốt công việc còn lại ngày cuối năm.

Hôm nay 29 Tết âm lịch (31.1) - ngày cuối cùng của năm Tân Sửu - trời lạnh khô, đường phố Hà Nội vắng lặng, lác đác có vài người đi chơi xuân.

Theo ghi nhận của phóng viên, các đường phố tại Hà Nội trong buổi sáng ngày cuối cùng của năm Tân Sửu đều vắng vẻ, đường phố trở nên rộng rãi, thông thoáng khác lạ. Mọi thứ đều trở nên bình yên hơn khi lượng người tham gia giao thông không còn đông đúc như những ngày thường.

Hà Nội thông thoáng, yên tĩnh khác lạ trong ngày cuối cùng năm Tân Sửu

Hà Nội thông thoáng, yên tĩnh khác lạ trong ngày cuối cùng năm Tân Sửu - 1
Ngày cuối cùng của năm cũ, mọi con đường trở nên vắng vẻ, không còn nhiều tiếng ồn ào của xe cộ. Ảnh: Hải Nguyễn

Tranh thủ thời tiết Hà Nội khô ráo, nhiều người đã du xuân, mua sắm Tết, xin chữ ông đồ.

Bên cạnh đó, tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm), một số công nhân Công ty cây xanh Hà Nội tranh thủ bổ sung thêm các chậu cây, trang trí thêm cho vườn hoa.  

Hà Nội thông thoáng, yên tĩnh khác lạ trong ngày cuối cùng năm Tân Sửu - 2
Bờ Hồ được trang hoàng với biểu ngữ đón Tết Nhâm Dần.

Hà Nội thông thoáng, yên tĩnh khác lạ trong ngày cuối cùng năm Tân Sửu - 3

Hà Nội thông thoáng, yên tĩnh khác lạ trong ngày cuối cùng năm Tân Sửu - 4
Bờ Hồ được trang trí rực rỡ sắc hoa.

Hà Nội thông thoáng, yên tĩnh khác lạ trong ngày cuối cùng năm Tân Sửu - 5

Hà Nội thông thoáng, yên tĩnh khác lạ trong ngày cuối cùng năm Tân Sửu - 6
Thời tiết tạnh ráo, nhiều người tranh thủ đi chụp ảnh Tết. Trong ảnh là Hoàng Bảo Trâm - cô gái từ Sài Gòn ra Hà Nội chơi, du xuân. Do tình hình dịch bệnh phức tạp nên chị thấy Tết Hà Nội khá vắng vẻ. Đặc biệt, những ngày cuối cùng của năm cũ thời tiết lạnh rất đặc trưng của miền Bắc dịp Tết.

Hà Nội thông thoáng, yên tĩnh khác lạ trong ngày cuối cùng năm Tân Sửu - 7

Hà Nội thông thoáng, yên tĩnh khác lạ trong ngày cuối cùng năm Tân Sửu - 8
Tranh thủ lúc vắng người, một số gia đình đã bỏ khẩu trang để chụp ảnh Tết sau đó đeo lại để tuân thủ quy định phòng chống dịch. Cả gia đình anh Phạm Quang du xuân quanh hồ Gươm.
Hà Nội thông thoáng, yên tĩnh khác lạ trong ngày cuối cùng năm Tân Sửu - 9
Nhiều người xin chữ ông đồ ngày xuân.

Hà Nội thông thoáng, yên tĩnh khác lạ trong ngày cuối cùng năm Tân Sửu - 10

Hà Nội thông thoáng, yên tĩnh khác lạ trong ngày cuối cùng năm Tân Sửu - 11
Một số người mua thêm Violet trang trí ngày đầu xuân.
Hà Nội thông thoáng, yên tĩnh khác lạ trong ngày cuối cùng năm Tân Sửu - 12
Chị Phùng Thu Hà - nhân viên Công ty môi trường đô thị Hà Nội quét dọn khu vực bờ Hồ ngày 29 Tết.

Hà Nội thông thoáng, yên tĩnh khác lạ trong ngày cuối cùng năm Tân Sửu - 13

Hà Nội thông thoáng, yên tĩnh khác lạ trong ngày cuối cùng năm Tân Sửu - 14

Hà Nội thông thoáng, yên tĩnh khác lạ trong ngày cuối cùng năm Tân Sửu - 15
Công nhân bổ sung thêm hoa, chậu cây tại vườn hoa Lý Thái Tổ.

Theo Hải Nguyễn - Phạm Đông (Lao Động)




https://laodong.vn/xa-hoi/ha-noi-thong-thoang-yen-tinh-khac-la-trong-ngay-cuoi-cung-nam-tan-suu-1000436.ldo