Hai binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ đã rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi bị tấn công kiểu "mai phục" ngay trên đường phố thủ đô Washington DC, chỉ cách Nhà Trắng vài dãy nhà. Nghi phạm đã bị bắt giữ ngay sau đó.
Hiện trường vụ xả súng tại thủ đô Washington DCS

Vụ nổ súng nghiêm trọng xảy ra vào chiều ngày 26/11 (giờ địa phương) tại khu vực gần trạm tàu điện ngầm Farragut, Washington DC. Theo thông tin từ các quan chức Mỹ được kênh CBS News dẫn lời, hai người lính thuộc lực lượng Vệ binh quốc gia bang Tây Virginia đã bị thương nặng sau vụ tấn công bất ngờ và có tính toán trước. Cả hai hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ việc nằm gần Phố 17, chỉ cách Nhà Trắng vài dãy nhà, làm dấy lên sự lo ngại về an ninh tại khu vực trung tâm hành chính của nước Mỹ.

Ngay lập tức, Sở Cảnh sát thủ đô Washington DC đã phong tỏa hiện trường và tiến hành bắt giữ nghi phạm. Trong thông cáo chính thức, cơ quan cảnh sát xác định đối tượng là Rahmanullah Lakanwal, một công dân Afghanistan 29 tuổi, nhập cảnh vào Mỹ từ năm 2021. Cảnh sát tin rằng nghi phạm đã hành động một mình trong vụ tấn công này.

Cô Stacy Walters, một nhân chứng đang đậu xe gần Phố 17, đã thuật lại giây phút kinh hoàng: “Tôi đang ngồi trong xe thì nghe thấy 2 tiếng ‘bùm bùm’, và tôi nhận thấy nhiều trẻ nhỏ đang bỏ chạy tán loạn. Ngay lập tức, lực lượng an ninh đã có mặt ở hiện trường”.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ tấn công, Tổng chưởng lý quận Columbia, ông Brian Schwalb, đã đưa ra tuyên bố lên án mạnh mẽ hành động này. Ông Schwalb đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của các nạn nhân trong vụ nổ súng.

QT (SHTT)