-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Video
06/10/2022 03:19Hầm chui Lê Văn Lương thông thoáng giờ tan tầm ngày đầu thông xe


Lối ra khỏi trung tâm thủ đô có lưu lượng phương tiện nhiều hơn so với chiều đường ngược lại, tuy nhiên không bị tắc nghẽn giao thông.

Các phương tiện từ hướng ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển lưu thông qua đây không phải chịu cảnh ùn ứ trên mặt đường dù là giờ cao điểm.

Lối xuống hầm chui Lê Văn Lương từ phía ngã tư Hoàng Minh Giám tới Tố Hữu khá thông thoáng lúc 17h30.

Cảnh tương tự phía trên hầm tại đường Lê Văn Lương. Điều này được cho là hiếm thấy ở nút giao có mật độ phương tiện lớn nhất khu vực Nam Từ Liêm, Thanh Xuân.

Hướng từ quận Hà Đông vào trung tâm cũng không có nhiều phương tiện. Trong khi đó, mới sáng nay lối xuống hầm này còn ùn ứ kéo dài, ôtô phải mất 45 phút mới thoát khỏi nút giao Tố Hữu - Khuất Duy Tiến.

Người đi xe máy thong dong chờ đèn tín hiệu ở phía trên hầm để rẽ về hướng đường Phạm Hùng.

Thiếu tá Nguyễn Việt Anh (Đội 7 CSGT Hà Nội) có một buổi chiều điều tiết giao thông nhàn nhã. Anh cho biết từ nay chỉ có thể tắc vào buổi sáng hướng vào trung tâm do phía trên xe cộ dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân và Hoàng Đạo Thúy - Lê Văn Lương bị ùn lại.

Tuy nút giao này đã thông thoáng nhưng vẫn xuất hiện cảnh nhiều người đi xe máy không tuân thủ luật lệ.

Họ luồn lách qua các vị trí vắng vẻ để vượt đèn đỏ nhưng tất cả đều bị lực lượng thanh tra giao thông ngăn lại.

18h, thời gian cao điểm nhất về lưu lượng phương tiện hàng ngày thì hôm nay cảnh chật vật đi làm về nhà qua nút giao 3 tầng Lê Văn Lương đã được cải thiện.

Theo Hoàng Hà - Anh Nguyễn (VietNamNet)








- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (4 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (5 phút trước)
- Apple Music “lột xác” trên iOS 26: Nghe nhạc mượt như DJ, biến iPhone thành mic hát nhạc tại nhà! (11 phút trước)
- Đi tránh lũ về, mở cửa vào nhà, người dân Thái Nguyên sững sờ với cảnh trước mắt (23 phút trước)
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang sống trên mảnh đất vàng: Đừng bán kẻo cả đời ôm tiếc hận (33 phút trước)
- Nữ nghiên cứu sinh Học viện Quân y "xinh như hoa hậu" (39 phút trước)
- Nhà ngoại giao Mỹ mất việc vì yêu phụ nữ Trung Quốc (42 phút trước)
- Ghen tuông, hai người đàn ông hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội (44 phút trước)
- Toan tính của thành viên đẹp nhất BLACKPINK và mỹ nam đẹp nhất thế giới (44 phút trước)




