Video

Hàng nghìn người chạy theo "kiệu bay" giữa thủ đô

Hàng nghìn người chạy theo 6 chiếc kiệu phi như bay giữa làng Xuân Đỉnh trong lễ hội Phủ Chúa (Hà Nội), sáng 8/2. Nhà nào được đoàn ghé vào được cho là sẽ may mắn trong năm mới.

 

Hàng nghìn người chạy theo 6 chiếc kiệu phi như bay giữa làng Xuân Đỉnh trong lễ hội Phủ Chúa (Hà Nội), sáng 8/2. Nhà nào được đoàn ghé vào được cho là sẽ may mắn trong năm mới.

 
Hang nghin nguoi chay theo 'kieu bay' giua thu do hinh anh 1
Bốn năm một lần, vào ngày 12 Giêng âm lịch, dân làng Xuân Đỉnh (Từ Liêm, Hà Nội) rộn ràng tham gia hội Phủ Chúa. Tại đây có màn rước kiệu linh thiêng để tưởng nhớ công ơn chúa bà Vũ Thị Ngọc Xuyến (vợ chúa Trịnh Tạc), người đã có công xây dựng làng xã. 
 
Hang nghin nguoi chay theo 'kieu bay' giua thu do hinh anh 2
Tham gia lễ hội có 6 thôn trong xã với 6 chiếc kiệu khác nhau, trong đó kiệu chính đưa bà chúa đi du xuân. Tất cả do chị em phụ nữ trên 35 tuổi khiêng, mỗi kiệu 12 người. Đi cạnh có nam đinh để đỡ mỗi khi các chị mệt mỏi.
 
Hang nghin nguoi chay theo 'kieu bay' giua thu do hinh anh 3
6 chiếc kiệu đi đến đâu đều gây sự chú ý đến đó. Khắp các con đường đều rộn ràng tiếng kèn, trống.
 
Hang nghin nguoi chay theo 'kieu bay' giua thu do hinh anh 4
Chiếc kiệu đung đưa, người khiêng phía dưới phải chạy theo. Những người rước kiệu không đi theo lộ trình đã định sẵn mà phụ thuộc vào "ý bà chúa" ngồi trên kiệu.              
 
Hang nghin nguoi chay theo 'kieu bay' giua thu do hinh anh 5
Có lúc, ai cũng phải lấy hết sức để chạy. Kiệu khi đang rước theo chiều này bỗng dưng quay ngược lại, đi hướng khác. 
 
Hang nghin nguoi chay theo 'kieu bay' giua thu do hinh anh 6
Hay kiệu có thể quay vòng tròn, rồi tiến lên đi rất nhanh, khiến hai chiếc suýt chạm vào nhau. Người dân Xuân Đỉnh vẫn gọi đây là "kiệu bay".
 
Hang nghin nguoi chay theo 'kieu bay' giua thu do hinh anh 7
Sau một hồi đi quanh làng, kiệu bà chúa được đưa đến một ngôi mộ để làm lễ.
 
Hang nghin nguoi chay theo 'kieu bay' giua thu do hinh anh 8
Kiệu bà chúa và nhiều kiệu khác đi quanh ngõ xóm, rất chật hẹp. Người dân hai bên đường đứng vái lạy và thắp hương.
 
Hang nghin nguoi chay theo 'kieu bay' giua thu do hinh anh 9
Có lúc kiệu chạy rất nhanh, xô đẩy người dân đứng xem.
 
Hang nghin nguoi chay theo 'kieu bay' giua thu do hinh anh 10
Tuy nhiên, một va chạm nhỏ khiến phần trên của kiệu bị gãy. Theo ban tổ chức, lễ hội được chuẩn bị rất kỹ càng từ 2-3 tháng trước. 
 
Hang nghin nguoi chay theo 'kieu bay' giua thu do hinh anh 11
Người dân đứng hai bên đường chờ xem những chiếc kiệu chúa bà đi qua.
 
Hang nghin nguoi chay theo 'kieu bay' giua thu do hinh anh 12
Kiệu chúa bà còn vào nhà dân, theo quan niệm người dân nhà nào có kiệu bà chúa ghé thăm sẽ gặp may mắn cả năm.
 

Bốn năm một lần, vào ngày 12 giêng âm lịch người dân làng Xuân Đỉnh (Từ Liêm, Hà Nội), lại tưng bừng kèn trống, rực rỡ cờ hoa, áo quần tham gia hội Phủ Chúa với màn rước kiệu đầy linh thiêng để tưởng nhớ công ơn chúa bà Vũ Thị Ngọc Xuyến, người đã có công xây dựng làng xã.

Tương truyền bà Vũ Thị Ngọc Xuyến là vợ chúa Trịnh Tạc đã có công tâu với nhà vua xin được cấp cho dân làng số ruộng chỉ bằng “cái vạt áo vua” cho dân làng nơi đây cày cấy. Bà lại có công tu bổ ngôi đền Sóc thờ Phù Đổng Thiên Vương, ngày đêm tụng kinh niệm phật cầu phúc cho dân làng.

Nhớ tới công đức này của bà Chúa, người dân xã Xuân Đỉnh hàng năm đều tổ chức dâng hương cúng bái. Nhưng đại lễ rước kiệu bà du xuân thì chỉ 4 năm mới tổ chức một lần.

Theo Lê Hiếu (Zing.vn)