Video

Hàng trăm chiến sĩ ngày thứ 2 tìm kiếm trực thăng rơi ở Vũng Tàu

Hàng trăm chiến sĩ quân đội, dân quân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục chia làm 4 hướng cứu hộ 3 nạn nhân và trực thăng rơi sáng 18/10.

Hàng trăm chiến sĩ quân đội, dân quân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục chia làm 4 hướng cứu hộ 3 nạn nhân và trực thăng rơi sáng 18/10.

 
Hàng trăm chiến sĩ ngày thứ 2 tìm kiếm trực thăng rơi ở Vũng Tàu - Ảnh 2.
5h50 sáng 19/10, Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn ba chiến sĩ cùng trực thăng mất tích hôm qua. Ảnh: Hoàng Việt
 
Hàng trăm chiến sĩ ngày thứ 2 tìm kiếm trực thăng rơi ở Vũng Tàu - Ảnh 3.
Theo kế hoạch, lực lượng cứu hộ sẽ chia 4 hướng tiếp cận khu vực nghi vấn máy bay rơi từ các điểm gồm chùa Kim Liên, chùa Viên Không, Núi Trọc, xã Châu Pha. Ảnh: Hoàng Việt
 
Hàng trăm chiến sĩ ngày thứ 2 tìm kiếm trực thăng rơi ở Vũng Tàu - Ảnh 4.
Theo cán bộ trong đoàn tìm kiếm, đường núi lên vị trí nghi vấn trên núi Dinh dài khoảng 2-3km nhưng đường quanh co trơn trượt, nhiều dốc hiểm trở nên phải mất khoảng 2 giờ để đến nơi. Ảnh: Hoàng Việt
 
Hàng trăm chiến sĩ ngày thứ 2 tìm kiếm trực thăng rơi ở Vũng Tàu - Ảnh 5.
Hơn 200 người sẽ vào núi tìm kiếm người mất tích. Ảnh: Hoàng Việt
 
Hàng trăm chiến sĩ ngày thứ 2 tìm kiếm trực thăng rơi ở Vũng Tàu - Ảnh 6.
Các chiến sĩ mang theo dao để phát quang đường đi. Ảnh: Hoàng Việt
 
Hàng trăm chiến sĩ ngày thứ 2 tìm kiếm trực thăng rơi ở Vũng Tàu - Ảnh 7.
Các chiến sĩ có quần áo, dây bảo hộ đầy đủ để đảm bảo an toàn. Ảnh: Hoàng Việt
 
Hàng trăm chiến sĩ ngày thứ 2 tìm kiếm trực thăng rơi ở Vũng Tàu - Ảnh 8.
Nhiều phụ nữ cũng tham gia tìm kiếm. Ảnh: Hoàng Việt
 
Hàng trăm chiến sĩ ngày thứ 2 tìm kiếm trực thăng rơi ở Vũng Tàu - Ảnh 9.
Ảnh: Hoàng Việt
 
Hàng trăm chiến sĩ ngày thứ 2 tìm kiếm trực thăng rơi ở Vũng Tàu - Ảnh 10.
Lực lượng cứu hộ bắt đầu đi sâu vào núi Dinh. Ảnh: Hoàng Việt
 
Hàng trăm chiến sĩ ngày thứ 2 tìm kiếm trực thăng rơi ở Vũng Tàu - Ảnh 11.
Núi Dinh có độ cao khoảng 500m so với mực nước biển. Với những dốc đứng, ổ voi hay đá tảng ngổn ngang có thể khiến người đi té ngã bất cứ lúc nào. Đặc biệt là 500m cuối cùng để đến cổng chùa Hang Mai, độ dốc chúi xuống có khi lên đến 60, 70 độ vô cùng nguy hiểm.
 
Hàng trăm chiến sĩ ngày thứ 2 tìm kiếm trực thăng rơi ở Vũng Tàu - Ảnh 12.
Xe cứu thương và bác sĩ trực chiến gần núi Dinh. Ảnh: Hoàng Việt
 
Hàng trăm chiến sĩ ngày thứ 2 tìm kiếm trực thăng rơi ở Vũng Tàu - Ảnh 13.
Trước khi thực hiện nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sĩ ăn sáng tại vị trí tập trung. Ảnh: Hoàng Việt
 
Hàng trăm chiến sĩ ngày thứ 2 tìm kiếm trực thăng rơi ở Vũng Tàu - Ảnh 14.
Một người trong tổ tìm kiếm ăn vội hộp cơm đơn giản. Ảnh: Hoàng Việt
 
Trước đó, trực thăng EC-130 của Trung tâm Huấn luyện - Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam đã thực hiện nhiệm vụ bay diễn tập tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Sau khi cất cánh ít lâu thì bị mất tích quanh khu vực núi Dinh.

Hiện, công tác tìm kiếm vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương. Trên máy bay gặp nạn có đại úy Dương Lê Minh - giáo viên dạy bay, trung úy Đặng Đình duy - học viên, trung úy Nguyễn Văn Tùng - học viên của Trung tâm huấn luyện, Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam.
 
Theo Hoàng Việt - Trường Nguyên (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)