Sau hơn một tháng xả lũ, hồ thủy điện Trị An (Đồng Nai) chính thức đóng đập vào ngày 2/12, tạo nên một "lễ hội" săn cá độc nhất vô nhị.

Ngày 2/12, sau khi kết thúc hơn một tháng xả lũ, hồ thủy điện Trị An (Đồng Nai) bắt đầu đóng các cửa xả tràn, mở ra cơ hội đánh bắt hiếm có trong năm cho người dân địa phương và các tỉnh lân cận.

02-1764674392-hang-tram-nguoi-keo-den-ho-tri-an-san-kho-bau-ca-khung.jpg

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân từ các xã lân cận, thậm chí từ các khu vực xa hơn như Trảng Dài, Trảng Bom, và cả TP.HCM, đã tập trung tại chân đập. Họ mang theo đủ loại ngư cụ như lưới, chài, vợt, phao hơi và xuồng nhỏ để chuẩn bị cho cuộc săn cá.

02-1764674392-hang-tram-nguoi-keo-den-ho-tri-an-san-kho-bau-ca-khung.jpg

Đúng 8 giờ sáng, khi các cửa xả chính thức đóng lại, một không khí tấp nập, náo nhiệt như lễ hội bùng nổ. Từng nhóm người nhanh chóng lao ra giữa dòng nước để tiếp cận các vùng nước sâu, nơi cá thường bị "mắc kẹt" sau khi dòng nước rút.

02-1764674392-hang-tram-nguoi-keo-den-ho-tri-an-san-kho-bau-ca-khung.jpg

Ngay chân đập, nhiều thương lái đã sẵn sàng với thùng xốp và cân điện tử để thu mua chiến lợi phẩm.

02-1764674393-hang-tram-nguoi-keo-den-ho-tri-an-san-kho-bau-ca-khung.jpg

Đợt săn cá này mang lại nhiều loại cá lớn như cá mè, cá lăng, cá tra dầu, với nhiều con nặng trên 10kg, thậm chí có con gần 20kg khiến nhiều người chứng kiến phải trầm trồ.

Clip: VietNamNet

02-1764674393-hang-tram-nguoi-keo-den-ho-tri-an-san-kho-bau-ca-khung.jpg

Anh Minh (ngụ xã Bình Minh) là một trong những người may mắn kéo được lên bờ con cá lớn nhất, nặng gần 18kg. "Tôi bơi ra ngay khi đập vừa đóng. May mắn năm nay mới bắt được cá to," anh Minh chia sẻ.

02-1764674393-hang-tram-nguoi-keo-den-ho-tri-an-san-kho-bau-ca-khung.jpg

Theo người dân, cơ hội vàng này xuất hiện do khi thủy điện xả nước, cá từ sông Đồng Nai bơi ngược dòng lên thượng nguồn kiếm ăn, và khi đập đóng lại, chúng bị "kẹt" ở các hốc đá hoặc vùng nước cạn, tạo điều kiện cho việc đánh bắt.

TN (SHTT)