Video

Hình ảnh đáng yêu của các em nhỏ với dải ruy băng trên tay ngày khai trường

Lễ khai giảng năm nay sẽ đồng loạt diễn ra trên phạm vi toàn quốc, thời gian gói gọn trong vòng 1h đồng hồ nhưng các trường học vẫn tổ chức đầy đủ các khâu chào đón học sinh, đọc thư của chủ tịch nước, văn nghệ....

Lễ khai giảng năm nay sẽ đồng loạt diễn ra trên phạm vi toàn quốc, thời gian gói gọn trong vòng 1h đồng hồ nhưng các trường học vẫn tổ chức đầy đủ các khâu chào đón học sinh, đọc thư của chủ tịch nước, văn nghệ.... khiến nhiều phụ huynh, học sinh và giáo viên vô cùng hân hoan, xúc động.
 
Sáng hôm nay (mùng 5/9), trên khắp dải đất hình chữ S, tất cả các phụ hunh và học sinh cùng nhau nô nức đến trường. Hình ảnh những tà áo trắng tay cầm cờ hoa, đeo ruy băng tung bay khắp các ngả đường. Buổi khai giảng sẽ được tổ chức đơn giản mà gọn gàng, không rườm rà, cầu kỳ khiến rất nhiều giáo viên, phụ huynh và học sinh vô cùng háo hức.
 
 
Các em nhỏ trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Hà Nội) hân hoan trước thềm năm học mới.
 
Mặc dù ngắn gọn nhưng lễ khai giảng vẫn giữ vững được sự trang trọng và ý nghĩa đặc biệt vốn có của nó khi hầu hết các trường trên địa bàn Thủ đô vẫn giữ nguyên những phần lễ cơ bản như chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư mưng khai giảng của Chủ tịch nước.
 
Hiệu trưởng trường Marie Curie Nguyễn Xuân Khang cho biết, năm nay phần lễ của trường chưa quá 30 phút. Trong đó có phần đọc thư Chủ tịch nước, hiệu trưởng phát biểu khai giảng, đánh trống trường, bài hát tập thể của học sinh, thả bóng bay.
 

Học sinnh đứng dậy chuẩn bị làm lễ chào cờ.

 

Học sinh phấn khởi, hân hoan với lễ khai giảng kiểu mới. Em Minh Ngọc (lớp 2A, trường Tiểu học Lê Quý Đôn) tâm sự: "Em thấy rất vui vì hôm nay được nghe văn nghệ nhiều hơn. Lúc tan lễ khai giảng, trời vẫn rất mát mẻ nữa ạ".

 
"Năm nay, phần thông điệp và đánh trống khai giảng, thả bóng bay của trường dự kiến diễn ra không đến 5 phút", thầy Bình nói thêm.
 
Trong khi đó, các thầy cô trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Mỹ Đình - Hà Nội) lại cho rằng, thời gian 60 phút là hoàn toàn vừa đủ cho lễ khai giảng của cấp Tiểu học. "Mình nghĩ 1 tiếng là rất phù hợp. Với ngần ấy thời gian, theo kế hoạch của trường Lê Quý Đôn vẫn sẽ làm đầy đủ các thủ tục lễ nghi như phát biểu của cô Hiệu trưởng, cảm nhận của học sinh trước năm học mới, đọc thư của Chủ tịch nước, đánh trống khai trường rồi văn nghệ, ca múa nhạc nữa", cô giáo Lê Thị Tuyết (giáo viên chủ nhiệm lớp 3 tại trường Lê Quý Đôn) tâm sự.
 
"Năm nay mình thực sự cảm giác lễ khai trường rất rộn ràng, từ sáng đi ngoài đường thấy các bậc phụ huynh tấp nập đưa con đi tới trường mình đã thấy tiếng lòng nao nức rồi. Đến trường, nhìn thấy các con, ai cũng háo hức vì biết rằng lễ khai giảng năm nay sẽ rất ngắn gọn và chú trọng vào phần văn nghệ, giải trí nên các em rất hào hứng", cô giáo Đoàn Trang (Giáo viên chủ nhiệm lơp 4, trường Tiểu học Lê Quý Đôn) hào hứng chia sẻ.
 
"Sẽ không còn là “diễn văn khai giảng” mà sẽ là lời chào năm học mới thật ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc của thầy hiệu trưởng. Phụ huynh và học sinh cũng không cần phải lên phát biểu dài dòng nữa vì thực sự những câu nói như cảm thấy hân hoan, nao nức thì năm nào cũng như năm nào", cô Trang nói.
 
Chị Thanh Vân (Cầu Giấy - Hà Nội, một phụ huynh có con nhỏ học lớp 5) cho biết: "Khai giảng năm nay rất vui, cảm giác thực sự là ngày hội của toàn dân. Khai giảng chỉ gói gọn trong vòng 1 tiếng đồng hồ khiến mình rất hài lòng vì hôm nay trời khá nắng, nếu kéo dài cũng khiến con mệt mỏi. Thêm nữa là sáng nay dù là thứ 7 nhưng mình vẫn phải đi làm nên việc khai giảng ngắn đồng nghĩa là chốc nữa tan trường, mình sẽ lại có thể về cơ quan đi làm việc như bình thường".
 
Nhiều em nhỏ hân hoan vì năm học mới không còn phải đội nắng nghe diễn văn dài dòng. Thay vào đó, các em có nhiều thời gian vui chơi và nghe, xem các tiết mục văn nghệ.
 

Nhiều em nhỏ hân hoan vì năm học mới không còn phải đội nắng nghe diễn văn dài dòng. Thay vào đó, các em có nhiều thời gian vui chơi và nghe, xem các tiết mục văn nghệ.

 
Tuy nhiên, một điểm thiệt thòi cho nhiều học sinh nhỏ lớp 1 là năm nay, vì phần lễ bị rút ngắn nên nhiều trường không tổ chức lễ chào đón học sinh đầu cấp. Tại trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Nguyễn Đình Chiểu, phần lễ này đều bị cắt bỏ.
 
"Cũng hơi tiếc một chút nhưng không sao, trước đó các con đã đến lớp nhận thầy, nhận cô rồi nên nếu có lễ đón chào nữa cũng chỉ là phần hình thức. Bù lại là đối với các con đầu cấp, các cô giáo bao giờ cũng quan tâm và săn sóc nhiều hơn", cô Tuyết tâm sự.
 
Tương tự, Chị Ngọc (Từ Liêm - Hà Nội, một phụ huynh có con học lớp 1, trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu) chia sẻ: "Cũng hơi buồn, sợ con không có được cảm giác nao nức khi được chào đón trong vòng tay hân hoan của thầy cô và các anh chị khóa trước nữa nhưng rất may là khai giảng năm nay ngắn gọn, hòa chung niềm vui ngày tựu trường diễn ra trên cả nước nên mẹ con tôi vẫn thấy rất hoan hỉ".
 
 

Những gương mặt thoáng lo lắng, bồi hồi của các em nhỏ lớp 1 khi bắt đầu bước chân vào một khoảng trời tri thức mới.

 

Không còn lễ chào đón học sinh đầu cấp song bù lại, các thầy cô và phụ huynh lại luôn dành cho các em nhỏ sự quan tâm sâu sắc, đặc biệt nhất.

 

Điều ấy khiến các em nhanh chóng cảm thấy vui vẻ trở lại và nghĩ về một lễ khai trường nhẹ nhàng, ấm áp tình thương yêu.

 

Nhưng ngần ấy không thể nào lấp đi niềm hân hoan trong ngày lễ tựu trường. Được đến trường trong vòng tay chào đón của các thầy cô, phụ huynh thực sự là niềm hạnh phúc đối với các em trong một sáng mùa Thu ngập nắng và gió.

 

Các em học sinh vui vẻ khi lễ khai giảng không còn kéo dài dưới cái nắng gay gắt.

 

Phụ huynh thêm phần phấn khỏi vì không còn phải chứng kiến cảnh con nhỏ dầm mình trong nắng nóng và bản thân họ cũng được tiết kiệm thêm nhiều thời gian.

 
Vào lúc 7 giờ sáng nay, trường Liên cấp Vinschool Hà Nội cũng đã bắt đầu buổi lễ khai giảng chính thức của mình.
 

Các học sinh xuất hiện cùng phụ huynh tiến vào khuôn viên trường trong sự chuẩn bị công phu của ban giám hiệu trường.

 

Sự háo hức hiện rõ trên khuôn mặt các bé. 

 

Các cô giáo bắt đầu dẫn học sinh về lớp của mình, bắt đầu một năm học mới đầy thành công.

 

Một cô bé người nước ngoài xinh xắn trong bộ đồng phục của trường.

 
Tại TP. HCM trong sáng nay, không khí vui tươi, hứng khởi ngày khai trường cũng tràn ngập khắp các tuyến phố.
 
"Ngày hội bé đến trường" được tổ chức trong ngày khai giảng trường Mầm non quận 11, TP. HCM
 
Những gương mặt bỡ ngỡ trong ngày đầu đi học.
 
Buổi lễ khai giảng diễn ra ngắn gọn, súc tích, sau đó các bé được xem văn nghệ và tham gia các trò chơi cùng nhau.
 
Các em biểu diễn trước ngày khai trường, tại trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu các em được tự bộc lộ và nâng cao năng khiếu để không cảm thấy thiệt thòi so với các bạn khác.
 

Gương mặt hạnh phúc của một học sinh khiếm thị trong ngày khai trường.

 
Theo Nhóm PV (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)