-
Hé lộ không gian sống giản dị của bố mẹ Tăng Thanh Hà, khu vườn đầy cây trái gây chú ý -
Đàm Vĩnh Hưng trải lòng về hành trình sự nghiệp: "Tôi nổi dai, sống dai" -
Tuấn Hưng đưa vợ và 3 con sang Mỹ, bình luận 3 chữ của vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý -
Mai Phương có động thái gây chú ý trước phần phỏng vấn kín của Bảo Ngọc tại Miss World -
Cục CSGT cảnh báo: 9/10 lái xe chưa biết nhường đường đúng khi có xe xin vượt -
Phương Mỹ Chi bất ngờ lọt vào kế hoạch Miss World, vai trò thực sự là gì? -
Diệp Lâm Anh gây sốt với bộ ảnh "nàng tiên cá" dưới lòng đại dương -
Từ tháng 3/2027, thi sát hạch lái xe sẽ có thêm nội dung giữ khoảng cách an toàn -
Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới, quỹ đạo di chuyển khác thường -
Tạm giữ người đàn ông bị tố đánh nam sinh 16 tuổi trong phòng gym ở Ninh Bình
Video
20/04/2017 21:22Hơi thở cuộc sống ở Triều Tiên
Người dân đi chơi sở thú, dự lễ hội hoa, đi chơi công viên nước là vài nét trong cuộc sống của người Triều Tiên ở Bình Nhưỡng.
| Một cảnh sát giao thông đang chỉ dẫn người dân và các phương tiện trên đường hôm 16/4. Phía sau cô là một phụ nữ vừa đi vừa ăn kem. Bể bơi trong công viên nước Munsu ở Bình Nhưỡng. Vào những ngày lễ lớn của đất nước, người dân thường tới các địa điểm vui chơi công cộng như công viên nước hay sở thú. Hai anh lính Triều Tiên ăn chung một que kem. Một quầy bán hoa ở Bình Nhưỡng. Bé gái và một người đàn ông ngồi xổm chờ xe điện ở Bình Nhưỡng. Hệ thống xe điện và xe buýt hoạt động ở tất cả các thành phố tại Triều Tiên, còn ở vùng nông thôn, chỉ có xe buýt hoạt động. Hệ thống xe điện ở Bình Nhưỡng có từ năm 1962 và vẫn vận hành tới bây giờ. Anh công nhân leo lên sửa chữa cột đèn đường và tín hiệu giao thông. Một người đàn ông ngồi trên xe buýt nhìn qua khung cửa kính mờ sương trong một ngày mưa ở Bình Nhưỡng. Vài anh thợ xây đang quan sát đồng nghiệp thi công ở một tòa cao ốc. Người dân tụ tập trước cổng vào sở thú Bình Nhưỡng hôm 16/4. Ngày chủ nhật, vườn thú đông nghịt người. Trẻ em hào hứng chạy nhảy khắp các sân chơi công cộng trong thành phố. Người lớn đi dạo dọc theo những con phố rợp bóng hoa đào nở, theo AP. Người dân vây quanh xem con vịt diễn trò trong sở thú. Sở thú trung tâm Bình Nhưỡng thành lập năm 1959. Ngày nay, đây là ngôi nhà của hơn 5.000 động vật hoang dã, theo NYT. Hai bé gái sinh đôi đeo bờm hoa, thắt khăn quàng đỏ, tay cầm chong chóng xà phòng đi chơi cùng mẹ trong sở thú. Ông bố cầm tay con trai sờ vào tấm kính ngăn cách khu vực nuôi nhốt hải cẩu trong sở thú. Một người đàn ông đeo huy hiệu đảng in hình lãnh đạo Kim Nhật Thành bên ngực trái, chăm chú chơi trò bắn súng hơi trong sở thú. Vài anh lính đang chăm chú xem lại ảnh kỷ niệm khi tham dự triển lãm hoa Kimilsungia hôm 16/4, nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố chủ tịch Kim Nhật Thành. Lễ hội hoa chật cứng người. Họ mang theo máy ảnh, điện thoại di động, chụp ảnh gia đình và bạn bè, phía sau là mô hình đất nước Triều Tiên và tên của lãnh tụ Kim Nhật Thành kết bằng hoa vàng dưới nền phong lan tím. Chong Ok An, một phụ nữ về hưu cố len lỏi qua đám đông để chụp ảnh cùng gia đình. "Chúng tôi không sợ gì hết", bà nói. "Chừng nào Nguyên soái Kim Jong-un còn lãnh đạo, chúng tôi có thể chiến thắng mọi cuộc chiến". |
| Cuộc sống ở Bình Nhưỡng. Video: Time |
Theo Hồng Hạnh (VnExpress.net)
- "Cây sào" cao gần 2m cùng ĐT U20 Việt Nam dự vòng loại châu Á 2027 (11:25)
- Tổng thống Trump dọa trừng phạt nữ nhà báo nổi tiếng (11:23)
- Mazda 6 mất lái tông sập cổng nhà dân, 3 ô tô hư hỏng (11:21)
- Cứu hộ lũ quét Nepal - Trung Quốc bước sang ngày thứ 5, hơn 800 người thiệt mạng (11:12)
- MG ZS giảm sâu, giá bản tiêu chuẩn xuống dưới 380 triệu đồng (11:02)
- Hé lộ không gian sống giản dị của bố mẹ Tăng Thanh Hà, khu vườn đầy cây trái gây chú ý (30 phút trước)
- Tàn dư bão Saudel mạnh trở lại, Biển Đông có nguy cơ đón bão số 5 (43 phút trước)
- Dấu hiệu của một đứa trẻ thông minh thể hiện trên bàn ăn, ba mẹ hãy đặc biệt lưu ý (45 phút trước)
- Điện Kremlin nêu điều kiện để tổ chức thượng đỉnh Nga - Ukraine - Mỹ (52 phút trước)
- Đàm Vĩnh Hưng trải lòng về hành trình sự nghiệp: "Tôi nổi dai, sống dai" (1 giờ trước)