Một kịch bản như trong phim thảm họa vừa diễn ra tại bãi biển Agoy, vùng Krasnodar (Nga), khi một cơn vòi rồng bất ngờ đổ bộ, biến không gian nghỉ dưỡng yên bình thành hiện trường của sự hỗn loạn. Sự cố cực đoan này xảy ra sau chuỗi ngày thời tiết xấu liên tiếp, để lại những hình ảnh gây sốc cho cộng đồng du lịch.

Theo những thước phim ghi lại từ hiện trường, sức mạnh kinh người của cơn gió xoáy đã cuốn phăng một chiếc thuyền đạp nước (pedalo) rời khỏi mặt đất, bay lơ lửng trên không trung ở độ cao khoảng 15 mét. 

Giữa tiếng la hét thất thanh của đám đông, chiếc thuyền bị hất văng về phía một công trình ven biển và va đập dữ dội vào mái của một khu chòi – nơi nhiều du khách đang chọn làm nơi trú ẩn tạm thời. 

Chiếc thuyền sau đó rơi thẳng xuống bãi cát. Dù tình huống diễn ra vô cùng nguy hiểm và kịch tính, cơ quan chức năng xác nhận may mắn không có trường hợp thương vong nào xảy ra trong sự việc này.

Tuy nhiên, bãi biển Agoy đã phải chịu thiệt hại không nhỏ khi hàng loạt ghế tắm nắng, lều bãi biển và các vật dụng khác bị gió cuốn bay, phá hủy nhiều cơ sở vật chất. Trận vòi rồng này chỉ là một phần trong đợt thiên tai tồi tệ đang quét qua khu vực. Mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt tại 70 khu dân cư, nhấn chìm hàng chục ngôi nhà tại các làng như Defanovka hay Novomikhailovsky.

Nghiêm trọng hơn, tại làng du lịch Lermontovo cách đó 40 km, một cây cầu đã bị lũ quét từ sông Shapsukho đánh sập hoàn toàn. Dòng nước dữ cuộn theo cây cối và mảnh vỡ đã khiến khoảng 300 căn nhà du lịch rơi vào cảnh bị cô lập hoàn toàn. 

Hiện tại, lực lượng cứu hộ với gần 50 nhân sự và nhiều phương tiện chuyên dụng đang nỗ lực tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng để tìm kiếm những người còn đang mất tích và thiết lập các trung tâm lưu trú tạm thời.

Đáng chú ý, hiện tượng vòi rồng không chỉ xuất hiện tại Nga. Cùng ngày, các khu vực ven biển của Italy cũng ghi nhận những diễn biến thời tiết tương tự. 

Tại bãi biển Maccarese, phía bắc Rome, một vòi rồng khác đã quét qua khiến ô dù bay tán loạn, làm một phụ nữ bị thương nhẹ. Tại vùng châu thổ sông Po ở phía đông quốc gia này, hai cột nước khổng lồ cũng được nhìn thấy hình thành từ một cơn dông mạnh, gây ra nỗi khiếp sợ cho người dân địa phương và du khách.

Hiện tại, giới chức vùng Krasnodar vẫn đang đặt trong tình trạng báo động cao khi mực nước tại các con sông dọc bờ Biển Đen dự báo sẽ tiếp tục dâng cao. Cảnh báo về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm vẫn được duy trì nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người dân trước diễn biến khó lường của thiên nhiên.

QT (SHTT)