Một vụ truy đuổi nghẹt thở đã diễn ra tại thị trấn March (Cambs, Anh) vào ngày 20/1 vừa qua, khi một chiếc xe hơi bất chấp nguy hiểm lao thẳng lên vỉa hè, buộc nhiều người đi bộ phải nhảy khỏi lộ trình tử thần trong sự hoảng loạn tột độ.

Sự việc bắt đầu khi lực lượng cảnh sát ra hiệu lệnh dừng một phương tiện, nhưng thay vì chấp hành, tài xế đã nhấn ga bỏ chạy điên cuồng. Theo các nhân chứng, trên đường tẩu thoát, chiếc xe này đã đâm trúng nhiều phương tiện khác, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn trên đường phố.

Đỉnh điểm của sự kinh hoàng được ghi lại qua một đoạn video cho thấy chiếc xe – được cho là nhãn hiệu Volkswagen – bất ngờ phi lên vỉa hè ngay phía trước nhà hàng hải sản Stotts. Một người đàn ông đang đứng trên vỉa hè đã buộc phải né gấp vào sát cửa ra vào để thoát khỏi cú đâm trực diện. Các báo cáo cho biết chiếc xe đã di chuyển trên phần đường dành cho người đi bộ một quãng đường dài khoảng 150 mét tính từ vị trí quay phim.

Ông Jonathan Housley-Stott, chủ nhà hàng Stotts và là một cư dân đã sống tại thị trấn này hơn 40 năm, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại: "Thành thật mà nói, tôi hoàn toàn sững sờ. Đây không phải điều thường xuyên xảy ra ở vùng này. Thật kỳ diệu khi không có ai bị thương. Tôi không hiểu làm thế nào mà những người bước ra khỏi cửa hàng của mình lại có thể bảo toàn tính mạng. Đó chỉ có thể gọi là số phận."

Người phát ngôn của Cảnh sát Cambridgeshire xác nhận vụ việc bắt nguồn từ hành vi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe. Nghi phạm đã gây hư hại cho nhiều phương tiện và khiến nhiều người dân suýt ở vào tình thế nguy hiểm trong gang tấc.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ một nam thanh niên khoảng 20 tuổi ngay sau đó. Nghi phạm hiện đang đối mặt với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm: lái xe nguy hiểm, không dừng lại theo yêu cầu của cảnh sát, lái xe trong tình trạng say xỉn và không đủ điều kiện điều khiển phương tiện do tác động của rượu hoặc ma túy.

Hiện tại, nghi phạm đã được cho tại ngoại cho đến ngày 15/4 để phục vụ công tác điều tra mở rộng. 

QT (SHTT)