Một khoảnh khắc thót tim đã xảy ra tại khu Ashok Nagar, thành phố Kurnool (Ấn Độ) vào sáng 27/1, khi một cậu học sinh suýt mất mạng do cột điện bất ngờ đổ sập ngay trên đường em đang đi bộ.

Theo thông tin, trong lúc di chuyển đến trường, cậu bé bất ngờ phát hiện cột điện nghiêng và đổ về phía mình. Nhận ra mối nguy cận kề, em lập tức quay đầu bỏ chạy, thoát thân chỉ trong gang tấc khi dây điện cao thế rơi xuống sát vị trí vừa đứng.

28-1769575787-kinh-hoang-khoanh-khac-cot-dien-do-sap-nam-sinh-thoat-chet-trong-gang-tac-nho-phan-xa-cuc-nhanh.webp
Ảnh cắt từ clip.

Sự việc làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về mức độ an toàn trong quá trình thi công hạ tầng đô thị tại khu vực. Các quan chức cho biết, Ủy ban thành phố Kurnool (KMC) trước đó đã triển khai dự án xây dựng hệ thống thoát nước, khiến nhiều đoạn đường bị đào xới. Quá trình này được cho là đã làm suy yếu nền móng của cột điện, khiến công trình trở nên mất ổn định.

Đến ngày 27/1, cột điện bất ngờ đổ sập, kéo theo nhiều dây điện đang hoạt động bị đứt và văng khắp mặt đường. Người dân địa phương cho biết, nếu cậu học sinh tiến thêm vài bước, hậu quả có thể đã là một tai nạn chết người.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Chế biến Thực phẩm TG Bharath. Ông đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc, yêu cầu làm rõ trách nhiệm và đảm bảo an toàn cho người dân. Ngay sau đó, khu vực xảy ra sự cố được phong tỏa và các biện pháp khắc phục được triển khai nhằm ngăn ngừa nguy hiểm tiếp diễn.

Ủy viên KMC P Vishwanath cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh từ các quan chức TRANSCO, một cuộc điều tra đã được tiến hành. Bước đầu, cơ quan chức năng đã gửi thông báo yêu cầu giải trình tới hai quan chức thành phố vì nghi vấn thiếu trách nhiệm. Đồng thời, một đơn tố cáo cũng đã được nộp lên cảnh sát đối với nhà thầu thi công, đề nghị xử lý hình sự do vi phạm các điều khoản hợp đồng.

PN (SHTT)