-
Từ tháng 6, nghệ sĩ và KOL sai phạm sẽ đối mặt với "danh sách đen" -
Chiếc Maybach tháo bánh của bà Trương Mỹ Lan chốt giá gấp đôi, hai xe sang khác "ế ẩm" -
Việt Nam lên tiếng trước cáo buộc của Mỹ nhắm vào Đại tướng Raul Castro -
Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đón nhận Huân chương cao quý của Palestine -
Khởi tố hai nữ sinh quay clip đánh hội đồng bạn học dã man trong nhà vệ sinh -
Giữa ồn ào dư luận, Ngọc Sơn livestream tuyên bố tặng hết tài sản nếu xét nghiệm phát hiện chất cấm -
Cục Thuế: Người dân vẫn có thể nộp thuế sát giờ bay để được gỡ tạm hoãn xuất cảnh -
Xôn xao clip nhóm thanh niên lao vào đánh người giữa đường ở Hà Nội -
Bộ Công an đề xuất camera lưu dữ liệu "phạt nguội" giao thông đến 3 năm -
Thị trường rung lắc mạnh, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn vững ngôi giàu nhất Đông Nam Á
Video
23/03/2023 15:40Kinh hoàng khoảnh khắc nam du khách bị đứt dây khi tham gia trò chơi nhảy bungee
Vị khách đến từ Hong Kong (Trung Quốc) đã tham gia thử thách tại trò chơi mạo hiểm nhảy bungee với độ cao tương đương một tòa nhà 10 tầng ở Pattaya, Thái Lan.
Tuy nhiên khi anh này vừa nhảy lần đầu tiên thì sợi dây đã bị đứt và khiến nam du khách rơi thẳng xuống đáy hồ, bị đa chấn thương.
Theo lời kể của nạn nhân, anh đã cố gắng bơi lên mặt nước dù toàn thân đau dữ dội vì chấn thương. Các nhân viên tại khu vui chơi cũng nhanh chóng có mặt để đưa anh lên bờ rồi lập tức đưa anh tới bệnh viện.
Sau khi chụp X-quang, các bác sĩ xác định nam du khách không bị thương nặng nên không cần nhập viện, họ đã kê đơn thuốc cho vị khách rồi để anh ra về trong sự bực tức tột đỉnh.
Mike, tên vị du khách, kể lại rằng anh và các bạn mình trước đó đã kí vào một bản cam kết chấp nhận mọi rủi ro khi tham gia các trò chơi mạo hiểm bằng cả tiếng Anh và tiếng Thái mà không mảy may suy nghĩ.
Sở dĩ Mike tức giận vì lịch trình của anh đã bị thay đổi, ngoài ra anh cũng đề nghị ban quản lý khu vui chơi phải bồi thường cho anh nhưng chỉ được đền bù 10.000 baht (6,8 triệu đồng) và được hoàn lại 2.000 baht (1,3 triệu đồng).
Khi trở về Hong Kong, Mike cho biết anh đã phải chi 50.000 HKD (150 triệu đồng) cho tiền viện phí và vật lý trị liệu. Các khoản phí khác cũng đã được bên bảo hiểm du lịch chi trả.
Mike đã gửi đơn khiếu nại tới Tổng cục du lịch Thái Lan nhưng hiện vẫn chưa nhận được hồi đáp từ phía cơ quan này.
Bình Minh (Nguoiduatin.vn)
- Dự báo thời tiết 23/5: Bắc Bộ nắng nóng gay gắt trên 37 độ C, Nam Bộ bất ngờ chuyển biến lạ thường (1 giờ trước)
- Dự báo mới về giá vàng: Chuyên gia hé lộ kịch bản phi mã lên 8.900 USD vào cuối thập kỷ (1 giờ trước)
- SUV điện cỡ C nhà BYD "đe nẹt" Mazda CX-5 và Hyundai Tucson: Giá rẻ 464 triệu, "ngập tràn" công nghệ (2 giờ trước)
- MU chính thức bổ nhiệm Carrick làm HLV dài hạn (2 giờ trước)
- Bất ngờ nhân thân của nam thanh niên chặn đánh, sàm sỡ phụ nữ trên bãi biển ở Nha Trang (2 giờ trước)
- Bắt giữ "thần y rởm" Nguyễn Tiến Nam lừa chữa bệnh bằng nước ion kiềm (3 giờ trước)
- Cận cảnh quá trình công an làm việc tại nhiều phòng khám trong chuỗi nha khoa "vụ ly hôn 1.200 tỷ" (3 giờ trước)
- Rúng động vụ hai trẻ nhỏ người Pháp bị bố mẹ bịt mắt, bỏ rơi trong rừng để "tìm kho báu" (3 giờ trước)
- Phát thông báo khẩn truy tìm hai nghi phạm nước ngoài liên quan vụ án giết người tại TPHCM (3 giờ trước)
- Từ tháng 6, nghệ sĩ và KOL sai phạm sẽ đối mặt với "danh sách đen" (4 giờ trước)