Video

Lễ rước kiệu bà rầm rộ đường phố ở Bình Dương

Nhiều người dân đổ ra đường để được tận mắt chứng kiến nghi lễ rước kiệu bà hoành tráng, sôi động kéo dài nhiều cây số tại thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Nhiều người dân đổ ra đường để được tận mắt chứng kiến nghi lễ rước kiệu bà hoành tráng, sôi động kéo dài nhiều cây số tại thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương).
Nghi lễ rước kiệu bà (Bình Dương) diễn ra chiều 22/2 (rằm tháng Giêng) với sự tham dự của hàng nghìn người, làm sôi động cả một vùng thành phố.
 
Đây là một hoạt động trong khuôn khổ lễ hội đền Bà Thiên Hậu, tổ chức thường niên vào ngày rằm tháng Giêng.
 
Tiếng trống, nhạc rộn rã với các tiết mục biểu diễn của các đoàn nghệ thuật.
 
Mặc dù không mới lạ nhưng sự xuất hiện của các đoàn Lân sư rồng thu hút khá nhiều người đứng lại xem.
 
Lễ hội chùa Bà là một trong những lễ hội lớn nhất ở khu vực miền Nam dịp đầu năm mới.
 
Hình tượng Tề thiên Đại thánh và đàn khỉ con được tái hiện sinh động, vui nhộn.
 
Do quá đông người xem, nhiều bậc phụ huynh phải kiệu trẻ em trên lưng.
 
15h45, kiệu bà được rước khỏi chùa, đi qua các con phố và người dân được tận mắt theo dõi. Để đảm bảo trật tự và không có sự cố xảy ra, hàng trăm cảnh sát cùng các lực lượng an ninh của ban tổ chức, thành phố Thủ Dầu Một được huy động để bảo vệ.
 
Đây là dịp duy nhất trong năm kiệu bà được đưa ra khỏi chùa, người dân và du khách tận dụng ghi lại hình ảnh.
 
Nhiều người tham dự lễ hội tin rằng, ngắm được "bà" trong năm sẽ gặp nhiều may mắn, bình an.
 
Mỗi khi kiệu bà đi qua, người dân lại chắp tay vái tỏ lòng tôn kính.
 
Người người chen chúc đông nghẹt các ngả đường và đứng quan sát từ trên tòa nhà cao tầng.
 
Những em bé dễ thương làm công việc rắc lộc cho du khách.
 

Hàng chục điểm phát tặng nước uống miễn phí khắp nơi dành cho du khách. Chị Hạnh (người địa phương) cho biết, chị đã có hơn 20 năm hoạt động từ thiện như thế này mỗi khi diễn ra lễ hội.

 
Theo Hải An (Zing.vn)