Video

Lội ngụp ở dòng sông chảy xiết mót "lộc trời ban"

Than từ các mỏ trôi xuống sông Mông Dương (Cẩm Phả, Quảng Ninh) rồi chìm xuống đáy, hàng trăm người dân lặn ngụp dưới dòng nước lũ vớt về bán.

Than từ các mỏ trôi xuống sông Mông Dương (Cẩm Phả, Quảng Ninh) rồi chìm xuống đáy, hàng trăm người dân lặn ngụp dưới dòng nước lũ vớt về bán.
Chiều 1/8, hàng trăm người dân các tổ 1, 2, 3 (khu 4, phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) tập trung tại con sông Mông Dương để mót than. Khu vực này than đá là chủ yếu, được thu mua với giá 2,3 triệu đồng/tấn.
 
 
Than trôi xuống sông chủ yếu của Nhà máy than Cọc 6, Cao Sơn, Mông Dương đặt trên địa bàn phường Mông Dương.
 
 
Do nước còn dâng cao nên dòng chảy khá xiết, có đoạn sâu gần 2 m.
 
 
Nhiều người cắm mình ngụp xuống để mò than đá và mang theo bao tải đựng.
 
 
Sáng 1/8, anh Thành và gia đình mót được 3 tạ than đá, bán cho đầu nậu với giá 600.000 đồng.
 
 
Nhiều gia đình tại tổ 1, 2, khu 4 thuộc phường Mông Dương mất hết nhà cửa. Họ cho biết, chỉ còn trông chờ vào số tiền kiếm được từ việc mót than. Một người ở đây nói vui: "Lộc trời ban đấy, phải mót bằng sạch kẻo phí của".
 
 
Một người đàn ông vui mừng khi vừa ngụp lặn đã mót được cục than đá to.
 
 
Than đá trôi dạt xuống sông Mông Dương nhiều đến mức chỉ cần 30 phút người đàn ông này đã có bao tải đầy than.
 
 
Nhiều phụ nữ cũng tham gia vào công việc nặng nhọc này.
 
 
Sáng 1/8, chị Loan cùng con trai ngụp lặn dưới dòng sông mót được 4 tạ than. Người phụ nữ này cho biết, thu được gần một triệu đồng.
 
 
Chiều 1/8, nhiều người mót được hàng chục bao tải than đá đưa lên bờ bán.
 
>> Sạt lở tiếp diễn ở Quảng Ninh
 
Theo Lê Hiếu (Zing.vn)