-
Đang trú mưa trong lều, 4 người trong một gia đình ở Sơn La bị sét đánh -
Một ngày khác thường của Elon Musk: Ngủ 6 tiếng, bỏ bữa trưa và làm việc xuyên đêm -
Vì sao thể thao Việt Nam đứng đầu SEA Games nhưng hụt hơi ở Asiad? -
Hà Nội bãi bỏ quyết định quy hoạch sông Hồng, tiếp tục lập phương án mới -
“Wander In Reverie”: Bản giao hưởng của những giấc mơ -
10 học sinh Việt Nam dự Olympic Thiên văn quốc tế đều giành huy chương, có 6 Huy chương Vàng -
Son Ye Jin gây tranh cãi từ video ăn uống đến chuyện khoe con trai -
5 thay đổi trong thói quen ăn uống cảnh báo sa sút trí tuệ ở người già -
Ô tô bốc cháy tại khu vực đình làng ở Hà Nội, nghi bị phóng hỏa -
Thanh Hóa: Triệu tập 17 thiếu niên mang theo đinh ba, tháo biển số xe lạng lách tìm cảm giác mạnh
Video
01/10/2020 14:30Một ngày trước Trung thu, dân tình Hà Nội đổ ra đường đông nghịt: chen chân về nhà đã khó, muốn vui vẻ dạo bước càng bất khả thi
Đến hẹn lại lên, cứ đến dịp Rằm tháng Tám mỗi năm là không khí nhộn nhịp lại len lỏi khắp phố phường Hà Nội. Chẳng cần đến đúng ngày, ngay trước Tết Trung thu cả tuần, thậm chí là chục ngày, các bạn trẻ cũng đã nô nức rủ nhau lên phố dạo chơi, chụp ảnh sống ảo ở các con phố như Hàng Mã, Phùng Hưng...
Càng gần sát ngày Rằm tháng Tám, không khí ở các tuyến phố chính càng trở nên tấp nập, người qua kẻ lại tưng bừng. Đặc biệt, cho đến buổi tối sát ngày Trung thu thì gần như chật kín người. Khu vực phố cổ đông tới mức không chen chân nổi, muốn đi cũng khó, muốn về lại chẳng xong!
Theo ghi nhận tại khu vực chợ Đồng Xuân, đường Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Chiếu..., vào buổi tối trước ngày Trung thu (30/9) dòng người chen nhau chật kín, việc di chuyển vô cùng khó khăn. Bên cạnh các gia đình đưa con lên phố đi chơi, rất nhiều bạn trẻ cũng rủ nhau ra ngoài dạo phố, chụp ảnh "sống ảo".
Các hoạt động chào đón Trung thu như múa lân, thổi lửa vẫn diễn ra khá tưng bừng, thu hút rất nhiều người đứng xem vây quanh. Nhiều hàng quán rơi vào tình trạng "cháy hàng", đặc biệt là các hàng bán nước do lượng khách kéo đến đông quá sức tưởng tượng.
Tại khu vực phố Phùng Hưng, một địa chỉ chụp ảnh "sống ảo" quen thuộc của giới trẻ vào dịp Trung thu với rất nhiều đèn lồng treo lung linh, tình hình cũng không hề khả quan hơn. Lượt người qua lại đông nghịt. Nhiều người còn nói đùa: "Tầm này đi về nhà còn khó chứ nói gì đến chụp ảnh 'sống ảo' đây?".
Phải công nhận, khó chụp ảnh thật! Trừ khi là bạn muốn chụp ảnh check in ngoài đường đang đông đến mức nào!
Đây, đông đến mức này...
Dù đông đúc là vậy, nhưng có thể thấy niềm vui của mọi người khi được hoà chung vào không khí tưng bừng, nhộn nhịp trước thềm Rằm tháng Tám này. Đâu đó là nụ cười của các em nhỏ được bố mẹ dẫn đi chơi, của những đôi bạn trẻ cùng nắm tay dạo phố...
Trung thu đã đến gần kề rồi, bạn đã có kế hoạch gì cho buổi tối này chưa?
- Dự đám cưới bạn đại học, giám đốc gặp lại người yêu cũ 8 năm trước, anh sốc khi... (19:00)
- Cụ bà 89 tuổi cho em trai 79 tuổi 100.000 đồng tiêu vặt: Người thân nói về đoạn video gây sốt MXH (57 phút trước)
- Kết quả Malaysia 1-0 Việt Nam: Việt Nam về hạng tư, thua đối thủ sau 12 năm (1 giờ trước)
- Hà Nội bắn phóa hoa dịp 10/10 (1 giờ trước)
- Thông tin mới về đợt không khí lạnh: Nhiều khu vực mưa to trong nhiều ngày liên tiếp (2 giờ trước)
- Khởi tố cựu Chủ tịch huyện Nhơn Trạch cũ (2 giờ trước)
- Đang trú mưa trong lều, 4 người trong một gia đình ở Sơn La bị sét đánh (2 giờ trước)
- Đạo diễn Đỗ Thanh Hải làm phó tổng giám đốc Sun Group sau khi rời VTV (2 giờ trước)
- Một ngày khác thường của Elon Musk: Ngủ 6 tiếng, bỏ bữa trưa và làm việc xuyên đêm (3 giờ trước)
- Google sắp siết chặt hạn mức với người dùng Gemini miễn phí và thuê bao AI Plus từ ngày 9/10 (3 giờ trước)











