Video

Nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội bật khóc khi gặp Thủ tướng

Một nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ bật khóc khi được Thủ tướng Phạm Minh Chính hỏi thăm. Anh đang điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai, vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ hỏa hoạn.

Sau khi thị sát hiện trường vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội), chiều 13/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp đến Bệnh viện Bạch Mai thăm hỏi, động viên các nạn nhân. 

Tại Bệnh viện Bạch Mai, Thủ tướng đã kiểm tra công tác cứu chữa những người gặp nạn, động viên các y bác sĩ đang làm nhiệm vụ này và thăm các nạn nhân đang điều trị tại Khoa Cấp cứu A9 và Trung tâm Nhi khoa.

Tại đây, Thủ tướng đã nêu rõ mong các y bác sĩ làm hết sức mình để cứu chữa các nạn nhân, quan tâm động viên tinh thần nạn nhân và người nhà.

Tại giường bệnh nhân cao tuổi nhất (81 tuổi), Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi tới thân nhân, người bị nạn, đồng thời chỉ đạo UBND TP Hà Nội tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất cho các gia đình liên quan.

Một nam bệnh nhân không khỏi bàng hoàng sau vụ việc đã xúc động bật khóc khi được Thủ tướng chia sẻ, trò chuyện. Anh cùng vợ đã được các bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu kịp thời.

Thủ tướng đến thăm Trung tâm Nhi khoa, nơi đang điều trị cho 7 nạn nhân nhỏ tuổi. Trong ảnh là hai bệnh nhi cùng một gia đình đang được bà nội, bà ngoại chăm sóc tại Bệnh viện Bạch Mai. Theo chia sẻ của người thân, gia đình các em có 5 thành viên gồm bố mẹ và 3 người con. Hiện bố và mẹ đang nằm tại khoa hồi sức sau phẫu thuật vì chấn thương sau khi nhảy khỏi tầng 3 của tòa nhà. Khi đó, người bố ôm theo cô con gái út (2 tuổi) nhảy xuống. Con trai và con gái chạy theo người dân trong ngôi nhà lên tầng 7 nhưng bị thất lạc nhau. Sau đó, cậu bé sau đó được giải cứu. Người chị gái hiện chưa rõ tung tích.

Hai bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sặc khói đã được các y bác sĩ cấp cứu kịp thời. "Nhận được tin báo trong đêm, tôi và bà ngoại cháu lập tức đón xe vào bệnh viện. Cả nhà đau lòng vì sự việc đáng tiếc xảy ra", bà Trần Thị Yến (người thân) chia sẻ.

Bệnh nhi nhỏ tuổi nhất (8 tháng tuổi) được bố mẹ đưa xuống tầng 1 và giải cứu bằng cách cho em ngồi vào một chiếc xô rồi thả dây xuống. Cậu bé vào viện trong tình trạng sặc khói, phải theo dõi về hô hấp. Hiện em được bác ruột chăm sóc, còn bố mẹ đang nằm tại phòng hồi sức.

Hầu hết bệnh nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai bị ngộ độc khí CO, một số người nhảy xuống từ tầng cao bị chấn thương và đa chấn thương.

Theo cơ quan chức năng, các nạn nhân của vụ cháy đã được chuyển đến cấp cứu tại nhiều bệnh viện. PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết ngay từ 1h sáng ngày 13/9 đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận 26 nạn nhân, trong đó 7 là bệnh nhi; có 2 nạn nhân đã tử vong ngoại viện, 1 trường hợp chưa xác định được danh tính. Người cao tuổi nhất là 81 tuổi, bé nhất là nạn nhân 8 tháng tuổi, 3 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo Thạch Thảo (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/nan-nhan-vu-chay-chung-cu-mini-o-khuong-ha-ha-noi-bat-khoc-khi-gap-thu-tuong-2189160.html