Australia và cộng đồng quốc tế đang đồng loạt ca ngợi Ahmed al Ahmed, một người bán trái cây 43 tuổi, vì hành động dũng cảm phi thường khi anh lao vào tước vũ khí của một trong những kẻ xả súng trên bãi biển Bondi, hành động được cho là đã cứu sống vô số người.
Khoảnh khắc Ahmed tước súng của nghi phạm tại bãi biển Bondi, Australia, chiều 14/12. Video: News.com.au

Toàn bộ nước Úc và cộng đồng quốc tế đang dành sự tôn vinh đặc biệt cho Ahmed al Ahmed, người đàn ông 43 tuổi đã thể hiện lòng dũng cảm phi thường trong vụ xả súng khủng bố tại bãi biển Bondi hôm 14/12.

Theo truyền thông Australia, chính Ahmed là người đã tiếp cận và thành công tước vũ khí của một trong hai nghi phạm xả súng. Trong quá trình đối mặt với kẻ tấn công, Ahmed đã bị trúng hai phát đạn và hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

"Chúng tôi không biết tình hình của anh ấy giờ ra sao. Hy vọng Ahmed sẽ ổn. Anh ấy là người hùng", Mustapha, em họ của Ahmed, xúc động chia sẻ.

Video ghi lại khoảnh khắc Ahmed tước vũ khí kẻ tấn công đã được lan truyền rộng rãi, gây ra làn sóng ca ngợi về sự nhanh trí và lòng can đảm hiếm có của anh. Nhiều người dùng mạng xã hội nhận định hành động này có thể đã cứu được nhiều mạng sống, với một bình luận nổi bật: "Hầu hết mọi người đều chạy để thoát khỏi nguy hiểm, nhưng người đàn ông này thì không như vậy."

Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã ca ngợi Ahmed và những người khác "lao vào nguy hiểm để cứu người". Cùng chung quan điểm, Thủ hiến New South Wales Chris Minns bày tỏ sự biết ơn: "Giữa cảnh tối tăm và đau buồn này, vẫn còn những người Australia tuyệt vời, dũng cảm, sẵn sàng đặt mạng sống của mình vào hiểm nguy để giúp đỡ người hoàn toàn xa lạ."

Tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng dành lời khen ngợi và bày tỏ "sự tôn trọng lớn lao" dành cho Ahmed, nhấn mạnh: "Đó là người vô cùng dũng cảm, khi đã lao vào tấn công trực diện một trong những kẻ xả súng và cứu sống được rất nhiều người."

Vụ tấn công tại bãi biển Bondi đã khiến 16 người thiệt mạng, bao gồm một kẻ xả súng, và ít nhất 40 người bị thương. Cảnh sát Australia xác định đây là một vụ khủng bố.

Nghi phạm được xác định là một người cha 50 tuổi cùng con trai 24 tuổi. Người cha đã bị cảnh sát bắn chết ngay tại hiện trường, trong khi người con trai bị thương nặng và đang được điều trị. Giới chức hiện đang khẩn trương xác định động cơ chính xác của vụ xả súng.

Hành động quên mình của Ahmed al Ahmed không chỉ là điểm sáng trong bi kịch mà còn là biểu tượng của tinh thần quả cảm, sẵn sàng hy sinh vì cộng đồng.

QT (SHTT)