Video

Người đàn ông gần 70 tuổi nhưng có pha xử lý nhanh gọn sau tiếng gào khóc của bé gái bên cạnh ao

Một người đàn ông 69 tuổi đã kịp thời lao xuống ao và mất khoảng 20 giây để cứu một đứa trẻ suýt chết đuối sau khi tưởng nhầm đám rêu mặt nước là nền cỏ.

Đoạn video quay tại thành phố Nghi Xuân, tỉnh Giang Tây, miền Nam Trung Quốc cho thấy cậu bé 3 tuổi đã bước bước xuống ao sâu hơn 1m khi tưởng nhầm đám rêu là mặt cỏ. Sự việc khiến người chị gái 5 tuổi đang chơi cùng cậu bé ngay lập tức hoảng sợ.

Cô gái kêu cứu xung quanh không hề có một bóng người khiến cô bé tuyệt vọng vội chạy đi tìm người lớn.

Chính vào thời điểm thót tim này, ông Lương Quốc Phạm (Leng Guofa), 69 tuổi, nhà ở gần chiếc ao đi ra ngoài khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

“Khi nhận ra ai đó đang gặp nạn, tôi đã không suy nghĩ kỹ. Tôi chỉ lao xuống giúp đỡ”, ông Leng Guofa kể lại. Trong lúc vội vàng, ông còn không kịp lục túi và quên mất rằng điện thoại và ví vẫn còn trên người, mà liều lĩnh lao xuống cứu đứa trẻ.

Từ lúc nhìn thấy cậu bé ngã cho đến khi nhanh chóng lao xuống nước và cuối cùng cho cậu bé lên đến bờ an toàn, ông Leng Guofa chỉ mất 20 giây.

“Chúng tôi nợ ông Lương rất nhiều. Nếu không có sự can thiệp kịp thời của ông ấy, tôi không dám tưởng tượng điều gì có thể xảy ra với cháu trai mình”. Bà Tiền Băng Lam, bà nội đứa trẻ không khỏi cảm kích.

Bà Tiền cũng nói thêm rằng mẹ của đứa trẻ có vấn đề về sức khỏe và bố đi làm xa nhà trong khi bà đang cho con dâu ăn thì hai đứa cháu của bà chơi đùa trước cửa. Cái ao tưởng chừng như vô hại, bị che phủ bởi cỏ dại trôi nổi, đã trở thành một cái bẫy không ngờ tới đối với đứa trẻ ba tuổi tò mò.

Rất may, nhờ những nỗ lực dũng cảm của người hàng xóm, ông Lương, đứa trẻ hiện đã bình an vô sự.

Bình Minh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nguoi-dan-ong-gan-70-tuoi-nhung-co-pha-xu-ly-nhanh-gon-sau-tieng-gao-khoc-cua-be-gai-ben-canh-ao-d180087.html