Video

Người Hà Nội thích thú trong tiết trời mát mẻ đầu thu

Không còn cái nắng chói chang, oi ả, tiết trời Hà Nội bỗng chuyển mát dịu, những con phố bớt đi vẻ ồn ào, nhộn nhịp. Người dân Thủ đô ai nấy cũng cảm thấy dễ chịu, mất hẳn cái vẻ cau có thường ngày.

Không còn cái nắng chói chang, oi ả, tiết trời Hà Nội bỗng chuyển mát dịu, những con phố bớt đi vẻ ồn ào, nhộn nhịp. Người dân Thủ đô ai nấy cũng cảm thấy dễ chịu, mất hẳn cái vẻ cau có thường ngày.

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay nắng nóng sẽ chấm dứt tại miền Bắc do rãnh mây dông di chuyển xuống nước ta mang theo những cơn mưa giải nhiệt. Khắp khu vực Bắc Trung bộ nhiệt độ cũng sẽ hạ nhanh, trời dịu mát, thời tiết dễ chịu hơn.
 
Những vạt nắng đã bớt đi cái gay gắt, chói chang, chỉ còn hoe vàng. Chúng dịu dàng buông xuống mảnh đất Thủ đô, đủ chiếu sáng, đủ làm ấm áp nhưng không khiến ai phải khó chịu, cáu gắt như thường ngày.
 
 
 
Gặp lúc mát mẻ, người dân rủ nhau thư thả đạp xe hóng gió.
 
Các cụ già lặng lẽ ra hiên ngồi nghỉ.
 
Từ người trẻ cho đến người già, ai nấy đều vui vẻ, khoan khoái vì thời tiết dễ chịu.
 
Ngay cả các tiểu thương kinh doanh hàng quán trong ngõ nhỏ cũng bớt đi sự cáu gắt, bực bội vì nắng nóng. Con ngõ nhỏ như rộng ra, trải dài thênh thang hơn.
 
Người bán hàng rong cũng không còn lấm láp mồ hôi, không cần đạp xe vội vàng, lo bán hết hàng để nhanh chân về sớm tránh nóng, những "gánh hàng rong" có vẻ ung dung, thư thái hơn khi trời chuyển mát.
 
Nhẹ nhàng tản bộ trên phố.
 
Thư thả dạo chơi.
 
Thoải mái "trà đá vỉa hè" tới tận trưa.
 
 
 
 
 
 
 
Người cha nhẹ nhàng ôm con vào lòng tránh cái lạnh đầu Thu.
 
Cái nắng chói chang đã tắt lịm, nhường chỗ cho những bóng râm êm ả, tỏa mát khắp đường phố.
 
Theo Doãn Tuấn (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)