-
Màn hồi sinh ngạo nghễ của "quái thú" Cristiano Ronaldo trước bão chỉ trích -
Nguy cơ bị phạt đến 30 triệu đồng khi tự ý sao chép nội dung bài báo lên mạng xã hội -
Hốt hoảng vì tin nhắn "siêu bão đổ bộ", cơ quan chức năng lên tiếng đính chính -
Hà Nội chạm đỉnh 41 độ C, miền Bắc và miền Trung oằn mình trong biển lửa -
Ngang nhiên xả rác xuống biển Long Hải 3 lần: Người đàn ông khai "không biết vi phạm" -
Hà Nội tính phương án di dời, giải tỏa chợ Nhà Xanh - Cầu Giấy: Chi tiết lộ trình thời gian tới -
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rời ghế Tổng giám đốc VinFast mảng sản xuất tại Việt Nam -
Bộ Tài chính giữ đề xuất nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng -
Chuyện về nữ sinh Hà Nội lập “cú ăn ba” thủ khoa lớp 10 chuyên Văn -
Truy tố người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội
Video
28/01/2018 07:00Người hâm mộ vẫn xuống đường hô vang 'Việt Nam' sau trận chung kết

Đường phố Đà Nẵng tràn ngập người hâm mộ
Lúc 22h15 tại Đà Nẵng, hàng nghìn cổ động viên vẫn đổ ra đường hô vang "Việt Nam vô địch". Tại đầu cầu Rồng, nhiều bạn trẻ đứng tụm lại để phất cờ và bắt tay với những người qua đường. Trên đường Bạch Đằng ven sông Hàn, người dân xếp hàng dài, dùng những vật dụng có thể tạo ra âm thanh để hòa cùng cảm xúc. Nhiều vị khách Tây ngồi trong các quán bar ven sông Hàn ra hiệu chia sẻ niềm vui với người dân địa phương.
Người Hà Nội vẫn đổ xuống đường dưới trời mưa

Tại TP HCM, phạm vi người dân cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam đã thu hẹp, chỉ còn một số tuyến đường chính ở quận 1 như: Hàm Nghi, Cách Mạng Tháng 8, Lý Tự Trọng, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Trãi... còn kẹt xe.

Ngay giao lộ Cách Mạng tháng 8 - Lý Tự Trọng, ít nhất ba nhóm cổ động viên trèo lên ôtô, ba gác... cầm cúp vẫy cờ hò reo. Phía dưới, hàng nghìn người dân cùng nhau hưởng ứng. Lực lượng CSGT được huy động, nhanh chóng giải tán những nhóm người ăn mừng quá đà, gây cản trở giao thông.

Cổ động viên đeo mặt nạ HLV Park Hang-seo
'Bão' mừng U23 ở Sài Gòn

Các tuyến đường tại trung tâm TP HCM vẫn kẹt cứng do dòng xe và người cỗ vũ đội tuyển U23 Việt Nam xung đột nhau tại các giao lộ. Mọi người đã bớt reo hò, chủ yếu dùng các loại kèn để thổi, hoặc gõ vật dụng mang theo.



Mỗi giao lộ đều có ít nhất 4 CSGT, cơ động, và một số người thuộc lực lượng TNXP điều tiết giao thông. Một số đường bị cảnh sát dùng xe chuyên dụng ngăn lại, không cho người dân đi vào vì khu vực phía trước đang xảy ra tình trạng kẹt cứng.


Cổ động viên Huế "rồng rắn lên mây" trên đường phố
Càng về khuya, đường phố thành phố Huế càng rộn ràng với dòng người kéo về ngã sáu Hùng Vương.


Cao tốc sáng dòng chữ 'Cảm ơn U23 Việt Nam'

Khẩu hiệu bằng đèn led trên đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây sáng dòng chữ "Cám ơn U23 Việt Nam". Trước trận đấu, các bảng hiệu này có nội dung "U23 Việt Nam quyết thắng".
Đại diện VEC E (đơn vị quản lý cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây) cho biết, dù đội tuyển U23 Việt Nam thua trong trận chung kết nhưng các cầu thủ đã có tinh thần thi đấu rất tuyệt vời, ngoài cả sự mong đợi ở giải đấu lần này.

Nữ cổ động viên ở phố Huế, Hà Nội

Lúc 20h30, trung tâm Sài Gòn vẫn kẹt cứng. Rất nhiều người tập trung tại khu vực Ngã sáu Phù Đổng reo hò, hô vang Việt Nam vô địch. Đỉnh điểm, một nhóm đốt pháo sáng trong vài phút làm khu vực thêm phần náo nhiệt. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát có mặt yêu cầu họ tắt pháo sáng.

















Theo Nhóm PV (VnExpress.net)
- Iran tuyên bố thỏa thuận sơ bộ với Mỹ là minh chứng cho thắng lợi của Tehran (22:07)
- Triệt phá loạt ổ nhóm tội phạm xuyên quốc gia: Lộ diện những "kiều nữ" tiếp tay cho người nước ngoài lừa đảo (37 phút trước)
- Màn hồi sinh ngạo nghễ của "quái thú" Cristiano Ronaldo trước bão chỉ trích (50 phút trước)
- Hệ thống điện quốc gia chịu áp lực kỷ lục, phải huy động cả nguồn điện đắt tiền (1 giờ trước)
- Mỹ siết chặt gọng kìm, trừng phạt "đại ca" quyền lực đứng sau ông trùm Chen Zhi (1 giờ trước)
- Nguy cơ bị phạt đến 30 triệu đồng khi tự ý sao chép nội dung bài báo lên mạng xã hội (1 giờ trước)
- Hốt hoảng vì tin nhắn "siêu bão đổ bộ", cơ quan chức năng lên tiếng đính chính (1 giờ trước)
- Hà Nội chạm đỉnh 41 độ C, miền Bắc và miền Trung oằn mình trong biển lửa (1 giờ trước)
- Ngọc Trinh của hiện tại: "Có việc làm kiếm tiền là mừng rồi" (3 giờ trước)
- Sức hút của thiếu gia tập đoàn Singha trong chuyến ghé thăm bất ngờ tới Việt Nam (3 giờ trước)