-
Cận cảnh khu đất kim cương ven Hồ Hoàn Kiếm nhận đền bù 400 tỷ, lộ diện những vị trí "vàng" sắp di dời -
Đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho ông Johnathan Hạnh Nguyễn -
Nhờ bà nội lên chăm cháu, tôi bật khóc nức nở khi kiểm tra camera vì thấy hành động này của bà -
Camera AI giúp truy vết, tìm cụ ông đi lạc ở Hà Nội -
Cô giáo livestream học sinh làm bài thi để "câu view": Nhà trường nói gì? -
Nam sinh lớp 12 nghi bị bán sang Campuchia và khoản tiền chuộc quá sức hộ nghèo -
Chủ nhân 3 lô "đất vàng" ven Hồ Gươm nói gì khi nhận đền bù hơn 466 tỷ đồng? -
Bé gái 10 tuổi ngừng tim sau khi bị 12 bệnh viện từ chối tiếp nhận giường bệnh nhi -
Bà cụ ngồi trên xe lăn, lặng lẽ nhìn theo, trong mắt chẳng còn giận dữ, chỉ còn nỗi đ au tột cùng -
Muôn vàn cách "né" camera AI ở Hà Nội: Có tài xế dùng cát, xi măng hoặc bã kẹo cao su để che
Video
03/06/2021 17:20Người miền Trung dưới nắng như đổ lửa
Đầu tháng 6 đến nay, một số nơi ở Nghệ An như TP Vinh duy trì mức 38 độ C, Tương Dương 39 độ C, Tây Hiếu và Đô Lương hơn 40 độ C.
5h30 ngày 2/6, anh Phan Văn Hướng, 27 tuổi, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tranh thủ lúc trời còn mát lái máy cày ra đồng làm đất cấy thuê. Theo anh Hướng, tới 9h sáng là phải nghỉ vì nắng nóng không thể chịu nổi, buổi chiều phải đợi sau 15h mới có thể tiếp tục.
10h, ông Nguyễn Văn Hà, 46 tuổi, nhân viên tuần đường cung đường sắt Vinh 1, Công ty cổ phần đường sắt Nghệ An, đi tuần trên đường sắt Bắc Nam đoạn qua TP Vinh. Công việc của ông Hà là kiểm tra, phát hiện, xử lý các hư hỏng, chướng ngại vật để đảm bảo an toàn chạy tàu. Một lượt ông Hà đi tuần qua cung đường dài hơn 6 km, trong thời gian hơn 2 tiếng.
"Đầu mùa nhưng nắng nóng gay gắt. Ngày thường chỉ mang theo hai chai nước loại 250 ml pha với viên C sủi thì đủ dùng, song hôm nay tới các gác chắn phải xin thêm nước uống để giải nhiệt", ông Hà cho hay.
Tại Hà Tĩnh, từ 1/6 đến nay nhiệt độ luôn ở mức 38 đến 40 độ C.
13h ngày 2/6, tại đồng muối ở thôn Châu Hạ rộng 14 ha, thuộc xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, hàng chục hộ dân cần mẫn làm việc trên ruộng muối dù thời tiết oi bức, hơi nóng từ đất và nền xi măng phả lên hầm hập.
Làm muối có nhiều công đoạn, đầu tiên phải xới tơi cát, sau đó dùng bừa có gắn thanh sắt dàn cát ra giữa ruộng phơi, múc nước biển từ dưới kênh dẫn bên ruộng muối đổ trộn vào cho đến khi nước xấp xỉ bể... Hàng ngày, một gia đình có thể làm được khoảng ba rổ muối, mỗi rổ nặng 30 kg. Giá muối hiện tại bán 1.500 đồng một kg, trung bình một hộ thu về 100.000 đến 150.000 đồng mỗi ngày.
Khoảng 14h, bà Lê Thị Thế, trú thôn Thanh Châu, thị trấn Thạch Hà mang theo bì tải ra đồng hái đài sen về bán. Theo bà Thế, dù đã mang ủng, song nước dưới ruộng sen nóng đến nỗi khiến bà cảm nhận chân bị rát.
"Nhà tôi có 2 sào sen. Thời điểm này đang vào chính vụ, dù thời tiết khắc nghiệt nhưng cũng phải ra đồng thu hoạch. Nếu chần chừ để lâu không hái thì đài sen sẽ già đi, rất khó bán", bà Thế nói.
Mỗi buổi, một người có thể hái được khoảng 20 - 50 kg đài sen. Một kg hạt sen tươi chưa bóc vỏ, bỏ tâm sen giá 35.000 đến 50.000 đồng.
Công nhân Công ty Điện lực TP Hà Tĩnh đang xử lý một đường dây điện gặp sự cố trên địa bàn, lúc 15h.
Nắng nóng gay gắt khiến sản lượng điện tiêu thụ ở Hà Tĩnh tăng kỷ lục. Theo thống kê từ Công ty Điện lực Hà Tĩnh, ngày 1/6, sản lượng điện toàn tỉnh đã lên tới 4,4 triệu kWh (tăng 37,5 % so với ngày thường).
Đầu tháng 6 đến nay, công nhân ngành điện luôn làm việc giữa nắng để xử lý các sự cố mất điện, thay máy biến áp quá tải, công tơ hư hỏng...
Dọc hai bên tỉnh lộ 9 đoạn qua xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, ngày bình thường luôn có hàng chục hộ dân nướng cá bán từ sáng đến tối. Đầu tháng 6 đến nay, nắng nóng khiến nhiều người tạm nghỉ, làm với số lượng ít, hoặc chỉ đỏ lửa lúc 17h đến 18h bán cho một số khách quen đặt từ trước.
"Thời tiết gần 40 độ C, khi ngồi bên bếp than mồ hôi đổ ra như tắm nên ai cũng ngại đỏ lửa. Trước đây mỗi ngày tôi nướng hai rổ đầy, bán được khoảng 100 con cá nục. Hai hôm nay chỉ tiêu thụ được 30 con", bà Trương Thị Thuận, 55 tuổi, trú thôn Vĩnh Phú, xã Hộ Độ, nói.
Hà Tĩnh thời điểm này đang chuẩn bị vào vụ gieo, cấy lúa hè thu. 20h, ông Trần Văn Diên (67 tuổi, góc trái) và anh Nguyễn Văn Khuê (43 tuổi, góc phải, cùng trú xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà) tranh thủ buổi tối lúc trời dịu mát đã rủ nhau ra đào bờ dẫn nước về ruộng để xới đất.
"Trời oi bức, ra đồng buổi ngày làm không hiệu quả. Năm nay gia đình gieo và cấy 4 ha lúa hè thu, sắp tới nếu trời không mưa, tôi dự kiến sẽ mất cả tuần đi lấy nước vào buổi tối để tránh nắng", ông Diên cho hay.
Từ ngày 28/5, nắng nóng bắt đầu xuất hiện ở Tây Bắc và vùng núi phía tây miền Trung, một ngày sau thì mở rộng ra toàn miền Bắc và từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Đến ngày 30/5, nhiệt độ cao nhất ở tất cả tỉnh thành đều trên 38 độ C - ngưỡng nắng nóng đặc biệt gay gắt. Tại miền Trung, ngày 1/6 mức nhiệt trên 40 độ C được ghi nhận ở các huyện phía tây như Tĩnh Gia (Thanh Hóa), Tây Hiếu, Đô Lương, Tương Dương, Con Cuông (Nghệ An), Đông Hà (Quảng Trị), Ba Tơ (Quảng Ngãi).
Theo Nguyễn Hải - Đức Hùng (Ngoisao.net)
- Thót tim giây phút gấu đen hung dữ vồ ngã huấn luyện viên trong sở thú (11:26)
- Truy tìm 5 đối tượng lợi dụng mua bán thiên thạch cướp 1,5 tỷ đồng (11:22)
- HDPE là gì mà cộng đồng mạng rủ nhau nói “HDPE là ngon luôn”? (11:21)
- Cận cảnh khu đất kim cương ven Hồ Hoàn Kiếm nhận đền bù 400 tỷ, lộ diện những vị trí "vàng" sắp di dời (11:20)
- Nhân vật trong Gia đình Haha qua đời, Jun Phạm, Bùi Công Nam và dàn sao đồng loạt thương tiếc (11:14)
- Thời điểm "vàng" khám phá Việt Nam: Lời khuyên cho khách nước ngoài du lịch trọn vẹn từ Hà Nội đến Phú Quốc (48 phút trước)
- Giá vàng trong nước bật tăng trở lại, cao hơn thế giới gần 19 triệu đồng (52 phút trước)
- Đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho ông Johnathan Hạnh Nguyễn (53 phút trước)
- Nhờ bà nội lên chăm cháu, tôi bật khóc nức nở khi kiểm tra camera vì thấy hành động này của bà (57 phút trước)
- Võ sĩ Thái Lan gây chấn động khi tố bị dàn xếp, lỡ hẹn HCV SEA Games 33 (59 phút trước)