-
Nữ du khách gây xôn xao khi đứng chênh vênh chụp ảnh ở Tà Xùa
-
Con gái ông Thaksin tiết lộ nhiệm vụ bất ngờ của cựu thủ tướng trong tù
-
Công an liên tiếp giải cứu sinh viên ở Hà Nội bị uy hiếp tống tiền
-
Cảnh sát phá cửa ki-ốt khống chế đám cháy lớn ở Bắc Ninh
-
Vợ đi lao động ở nước ngoài, chồng ở nhà quay clip bạo hành con rồi gửi cho vợ gây áp lực
-
Vụ đôi nam nữ tử vong dưới nước, nằm cách nhau 5m: Hành động lạ của cả 2 trước khi chết
-
Việt Nam bình luận trước thông tin một số hải sản nguy cơ bị dừng nhập vào Mỹ
-
Thi thể người đàn ông không nguyên vẹn nằm giữa đường ở TPHCM
-
Lộ hình ảnh "nhà xây nhầm" trước khi bị phát hiện ở TPHCM: Nhân chứng ghi lại gì?
-
Bệnh viện xin lỗi bệnh nhân sau sự cố gián đoạn phần mềm khám chữa bệnh
Video
06/09/2017 02:01Người Trung Quốc đốt vàng mã, ăn thịt vịt đón Vu Lan
Người dân nhiều vùng ở Trung Quốc đón lễ Vu Lan vào rằm tháng 7 âm lịch với tục lệ riêng nhằm bày tỏ lòng tôn kính với người đã khuất.
Trước đây, trong thời gian chiến tranh, người dân nam Trung Quốc tổ chức lễ hội sớm hơn một ngày để tránh bị kẻ thù tấn công trong những ngày không may mắn. Tục lệ này vẫn được tiếp nối cho tới ngày nay. |
![]() |
Lễ Vu Lan là một trong số những lễ hội tưởng nhớ tổ tiên của người Trung Quốc cùng với Tết Nguyên đán và Tết Trùng Cửu. Tại tỉnh Giang Tây và tỉnh Hồ Nam, lễ Vu Lan được coi là quan trọng hơn cả Tết Thanh Minh và Tết Trùng Cửu. |
![]() |
Vịt được bán tại một thị trấn ở thành phố Liễu Châu, khu tự trị dân tộc Tráng ở Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc, ngày 4/9. Người dân Quảng Tây có phong tục ăn thịt vịt trong tết Trung Nguyên vào ngày 14/7 âm lịch hàng năm. Ảnh: ECNS. |
![]() |
Trong hơn 10 năm trở lại đây, tết Trung Nguyên trở thành dịp bán vịt lớn nhất trong năm ở khu vực Quảng Tây. Ngoài những nghi lễ đặc biệt để trừ ma quỷ, người dân cũng dâng cỗ cúng để tưởng nhớ tổ tiên và tổ chức ăn uống linh đình vào buổi tối trong ngày. Ảnh: ECNS. |
![]() |
Một phụ nữ đốt nhang trước hình nộm Chung Quỳ, vị thần diệt yêu trừ tà trong truyền thuyết dân gian, tại một bệ thờ được dựng tạm trong lễ Vu Lan ở Hong Kong, Trung Quốc, ngày 2/9. Ảnh: AP. |
![]() |
Một phụ nữ đốt tiền âm phủ trong lễ Vu Lan trên đường phố Hong Kong, Trung Quốc, ngày 4/9. Vào đêm rằm tháng 7, người dân đốt vàng mã cho ông bà tổ tiên và các vong hồn. Trong những năm gần đây, những đồ vàng mã như nhà, ôtô, túi xách, iPhone có kiểu dáng cầu kỳ cũng phổ biến ở Trung Quốc. Ảnh: AP. |
Theo Tuyết Mai (Tri Thức Trực Tuyến)








- Cái kết của nữ diễn viên đập tiền đi "tu sửa", quyết thành "Kim Tae Hee Trung Quốc" (21:15)
- Hương Giang lên tiếng tranh cãi thi Miss Universe: "Tại sao không thể là Hương Giang?" (56 phút trước)
- 25 ngày từ yêu đến cưới của cô nàng 21 tuổi và anh hàng xóm (1 giờ trước)
- Ông Hoàng Văn Nghiệm tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn (1 giờ trước)
- Để được tổ chức một môn thể thao ở SEA Games 33, Thái Lan chấp nhận xin lỗi (1 giờ trước)
- Nữ du khách gây xôn xao khi đứng chênh vênh chụp ảnh ở Tà Xùa (2 giờ trước)
- Con gái ông Thaksin tiết lộ nhiệm vụ bất ngờ của cựu thủ tướng trong tù (2 giờ trước)
- Công an liên tiếp giải cứu sinh viên ở Hà Nội bị uy hiếp tống tiền (2 giờ trước)
- Cảnh sát phá cửa ki-ốt khống chế đám cháy lớn ở Bắc Ninh (2 giờ trước)
- Vợ đi lao động ở nước ngoài, chồng ở nhà quay clip bạo hành con rồi gửi cho vợ gây áp lực (3 giờ trước)




