-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Video
08/06/2016 17:26Những bức hình đầy ám ảnh về thành phố "ma" tại Nhật Bản
Ngoài ra, thành phố này cũng thu hút được lượng lớn dân cư tới sinh sống và làm việc nhờ trữ lượng than khổng lồ cùng nhu cầu dồi dào về nguồn lao động. Thậm chí, Yubari đã từng là nơi sinh sống của hơn 120.000 người.
Vào thời kỳ hoàng kim, xung quanh Yubari có tới 24 mỏ khai thác than hoạt động, cung cấp nguồn nhiên liệu cho các nhà máy phát điện khắp Hokkaido cùng khu công nghiệp gang thép tại Muroran.
![]() |
| "Hòn ngọc" quý một thời giờ chỉ còn là những mái nhà được lợp siêu vẹo bằng tôn và chắp vá chằng chịt như thế này. |
Tuy nhiên, việc ngành khai thác than bị "thất sủng" tại Nhật Bản vào thập kỷ 1960 cùng hai vụ tai nạn sập hầm liên tiếp xảy ra, cướp đi sinh mạng của 155 người đã đẩy Yubari xuống bờ vực của sự điêu tàn.
Ngày nay, Yubari chỉ còn vỏn vẹn 9.000 dân - mà chủ yếu là người già với độ tuổi trung bình lên tới 60 vẫn đang cố gắng bám trụ trong những ngôi nhà già cỗi không kém.
![]() |
| Nhiều ngôi nhà tại Yubari đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại phần nền bê-tông trơ trọi. |
Được biết, cơ sở hạ tầng tại Yubari đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều người do không có tiền để sửa chữa nên buộc phải vá víu ngôi nhà của mình bằng ván gỗ và vải bạt. Còn trên khắp thành phố, rác thải dường như là "vô tận" và trải dài tới những tấm biển báo đang mờ dần theo thời gian.
Và mới đây, nhiếp ảnh gia người Australian Brett Phatman đã ghé thăm Yubari để ghi lại những bức hình đầy ám ảnh về thành phố "ma" này.
![]() |
| Do trẻ em tại thành phố này đang dần "biến mất" nên khu vực sân chơi cũng bị bỏ hoang và xuống cấp nghiêm trọng. |
![]() |
| Cầu thang bộ giữa hai tòa nhà đã bị che lấp bởi bùn đất và rác rưởi. |
![]() |
| Có lẽ, đây là khu vực tập trung đông dân số nhất tại thành phố Yubari, Nhật Bản. |
![]() |
| Sau khi ngành khai thác than xuống dốc, Yubari đã cố gắng chuyển hướng sang phát triển du lịch nhưng lại thất bại. Một góc của công viên giải trí bị xuống cấp chính là biểu tượng cho một giấc mơ tan vỡ của thành phố "bạc mệnh" này. |
![]() |
| Những banner tuyên truyền còn sót lại của một công ty khai thác than như ngầm nhắc nhở về thời kỳ hoàng kim đã qua tại Yubari. |
![]() |
| Những căn nhà bỏ hoang là biểu tượng rõ nét nhất cho sự điêu tàn tại thành phố nổi tiếng một thời. |
![]() |
| Một chú cáo hoang đang "khám phá" thành phố hoang tàn trong sự buồn chán và cô đơn. |
![]() |
| Bậc thang đi lên ngôi đền Ishikiri-Yubari hiện đã bị đóng cửa, trong khi bức tượng thần bên dưới bậc thang cũng đã mất một tay. |
![]() |
| Trước sự tàn phá của thời gian, nhiều ngôi nhà gỗ tại Yubari đã trở nên tiêu điều và có thể sập xuống bất cứ lúc nào. |
![]() |
| Rác thải chất thành đống do dịch vụ thu gom rác tại Yubari đã ngừng hoạt động vì không đủ kinh phí duy trì. |
![]() |
| Những ngôi nhà được vá víu bằng các tấm tôn hoen rỉ đã cho thấy mức sống nghèo nàn tại thành phố "ma" Yubari. |
![]() |
| Nhiều cửa hàng làm đẹp bị bỏ hoang do đa số người trẻ đều đã di cư đến những vùng đất mới. |
![]() |
| Dù vẫn có lác đác vài người qua lại, song thành phố này vẫn không thoát khỏi vẻ hoang lạnh đến đáng sợ của mình. |
![]() |
| Một ngôi trường bỏ hoang bị đóng cửa từ năm 1989. |
![]() |
| Một chiếc xe hơi hiếm hoi còn sót lại tại Yubari. |
![]() |
| Một cửa hàng chuyên bán hàng cho nữ sinh cũng đã bị "xoá sổ" suốt nhiều năm nay. |
![]() |
| Ngày nay, thành phố Yubari dường như đã bị lãng quên hoàn toàn. |
![]() |
| Ngay cả trạm xăng và khu vực bảo dưỡng xe hơi cũng phải đóng cửa do không có khách. |
![]() |
| Khu phố mua sắm tại Yubari trông cũng không khá hơn là mấy. |
![]() |
| Đèn giao thông là một trong những dấu hiệu hiếm hoi còn sót lại để mọi người nhận ra thành phố này vẫn chưa hoàn toàn bị bỏ hoang. |
Theo Hương Cherry (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)
- U22 Thái Lan vượt Malaysia, hẹn U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 (15/12/25 23:14)
- Tiết lộ cuộc sống của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Nga (15/12/25 23:04)
- Phân biệt loét miệng thông thường và tổn thương do mụn rộp sinh dục (15/12/25 22:22)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (15/12/25 21:49)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (15/12/25 21:42)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (15/12/25 21:32)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (15/12/25 21:22)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (15/12/25 21:10)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (15/12/25 21:05)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (15/12/25 20:46)





















