-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
Video
23/05/2021 17:40Những cử tri đặc biệt đi bầu đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp
Tại khu vực bỏ phiếu số 94 (Trường mầm non phường 15, quận 10), dù tuổi cao, sức khỏe yếu do tai nạn giao thông cách đây 3 năm nhưng cử tri Kiều Quang Đọc (74 tuổi, ngụ phường 15, quận 10) vẫn tranh thủ thời gian để đến điểm bầu cử sớm, từ khi còn ít người.
Ông Đọc cho biết ông đã tham gia bầu cử rất nhiều lần và thấy rằng qua mỗi lần, công tác tổ chức đều hoàn thiện hơn, phù hợp với tình hình. Như năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên bà con cử tri được tuyên truyền, hướng dẫn tại nhà rất kỹ. Tại nơi bỏ phiếu, các biện pháp phòng dịch được triển khai rất tốt, bà con yên tâm thực hiện quyền làm chủ của mình.

Còn bà Lê Thị Liên - cựu thanh niên xung phong, thương binh - cũng có mặt sớm tại điểm bầu cử số 318 (phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức).

Cử tri Phạm Lâm (89 tuổi, ngụ đường Lê Văn Sỹ, quận 3) có mặt sớm tại điểm bầu cử phường 12, quận 3. Ông đánh giá kể từ năm 1976 đến nay, công tác chuẩn bị cho bầu cử tốt hơn qua mỗi nhiệm kỳ.
"Đất nước phát triển, sánh vai cùng các quốc gia trên thế giới là nhờ vào tài, đức của lãnh đạo các cấp. Tôi luôn cố gắng tìm hiểu để lựa chọn, bầu ra người lãnh đạo xứng đáng nhất, có thể cống hiến cho sự nghiệp chung của đất nước" - ông Phạm Lâm nói.
Cũng tại điểm bầu cử này, cử tri Phạm Thị Gấm (79 tuổi) bày tỏ kỳ vọng lãnh đạo nhiệm kỳ mới có đủ tài và đức để gánh vác sự nghiệp đất nước, đưa đất nước phát triển hiện đại, giàu đẹp hơn, có chính sách chăm lo tốt hơn cho người dân, đặc biệt là người người yếu thế.

Còn tại khu vực bỏ phiếu số 011, phường 2, quận Tân Bình, bà Hoàng Thị Minh (SN 1927) là cử tri cao tuổi nhất ở khu vực này. Bà được thành viên tổ bầu cử hỗ trợ kê khai y tế.

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ từ rất sớm, vợ chồng ông Ngô Mai (90 tuổi), bà Lê Thị Thành (85 tuổi) có mặt tại Khu vực bỏ phiếu số 71 (phường 15, quận Phú Nhuận, TP HCM). Đợi xong lễ khai mạc, người thân dìu ông bà vào khu vực bỏ phiếu.
Cử tri Ngô Mai chia sẻ: "Bây giờ, người dân bầu cử thuận tiện, hiện đại hơn rất nhiều. Là Đảng viên 60 tuổi Đảng, tôi mong rằng các đại biểu trúng cử làm việc tận tâm để phụng sự đất nước, là cầu nối giữa hữu hiệu người dân với nhà nước, Chính phủ".

Trong khi đó, em Nguyễn Ngọc Lan Anh, sinh viên năm nhất Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM, lần đầu tiên đi bầu cử.
Bạn Lê Nguyễn Gia Hy - sinh viên năm 2 Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP HCM, từ sáng sớm đã đến khu vực bỏ phiếu số 42 phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, thực hiện quyền công dân.
Đây là lần đầu tiên sinh viên Lê Nguyễn Gia Hy đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.
Tại đơn vị bầu cử số 17, KP1, phường Thạnh Lộc, quận 12, cử tri Nguyễn Trương Gia Khánh (SN 2000) lần đầu tiên đi bầu cử, cho biết rất hồi hộp và phấn khởi. Từ 2 hôm trước, Khánh đã đọc đi đọc lại tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên để lựa chọn người xứng đáng đại diện cho nhân dân.
"Em rất mong những đại biểu trúng cử sẽ hết lòng vì dân vì nước, chăm lo nhiều hơn về y tế, giáo dục cho người dân" - em Gia Khánh nói.
Theo Nhóm phóng viên (Nld.com.vn)








- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (12 phút trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (23 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (26 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (31 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)




