Video

Những khoảnh khắc thường nhật ở Hà Nội

Những tia nắng đầu tiên của ngày mới, cụ ông đạp xe đi lấy báo, học sinh tới trường hay những người lao động vội vã đạp xe trong cơn mưa là những khoảnh khắc bình dị ở thủ đô.

Những tia nắng đầu tiên của ngày mới, cụ ông đạp xe đi lấy báo, học sinh tới trường hay những người lao động vội vã đạp xe trong cơn mưa là những khoảnh khắc bình dị ở thủ đô.

Một buổi sáng ở khu chợ Hàng Bè, Hà Nội. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua khe lá. Lúc này, chị em phụ nữ đi chợ sớm trước giờ đến nơi làm việc.

Ông Luận (tổ trưởng dân phố ở Quỳnh Mai, quận Hoàng Mai) cho biết, mỗi khi bắt đầu hè, khách trẻ em rất đông.

Giờ tan tầm, người buôn bán hối hả đạp xe về nhà.

Cụ ông đạp xe đi mua báo sớm ở phố Hàng Ngang.

Trong một con ngõ nhỏ trên phố Nguyễn Hữu Huân.

Hai vợ chồng anh Tuấn - chị Lan đèo nhau đi làm sớm. Anh chị cho biết, dân lao động thuê nhà ở xa nên phải dậy từ 5h.

Học sinh đạp xe tới lớp trong nắng mới.

Đầu hè là khoảng thời gian được ví như mùa thu đầu tiên của Hà Nội, vì nắng dịu nhẹ và mát mẻ. Hai du khách nước ngoài đang tận hưởng cái nắng đầu mùa.

Khuôn mặt háo hức của những em bé ở phố Hàng Mã.

Giờ tan học của các bé tiểu học phố Nguyễn Quang Bích.

Hai phụ nữ bán hàng rong về nhà trong cơn mưa.

Cầu Long Biên chiều hoàng hôn.

Theo Hoàng Việt (Zing.vn)