Video

Nước mắt ngày chia ly sau kỳ nghỉ Tết

Sau những ngày vui xuân ngắn ngủi, chiều mùng 6 tháng Giêng, mẹ bịn rịn chia tay con gái, bà vẫy tay tạm biệt cháu trai rời quê giàn giụa nước mắt ở sân ga Quảng Ngãi.

Nước mắt ngày chia ly sau kỳ nghỉ Tết
Chiều 21/2, hàng nghìn người dân, học sinh, sinh viên tập trung về ga Quảng Ngãi rời quê trở lại TP.HCM làm ăn, học tập sau những ngày nghỉ Tết Mậu Tuất.
Nước mắt ngày chia ly sau kỳ nghỉ Tết - 1
Dòng người đông nghẹt chờ đến giờ lên tàu.
Nước mắt ngày chia ly sau kỳ nghỉ Tết - 2
Khu vực phòng chờ ga Quảng Ngãi.
Nước mắt ngày chia ly sau kỳ nghỉ Tết - 3
Trở lại đất phương Nam sau Tết, họ mang theo hành lý lỉnh kỉnh, trong đó chủ yếu là các loại quà quê gồm những loại bánh mứt, trái cây nơi quê nhà.
Nước mắt ngày chia ly sau kỳ nghỉ Tết - 4
Người lớn, trẻ em khệ nệ xách, vác quà quê nối hàng dài lên tàu rời quê. Những người bà, người mẹ ra ga tiễn con, cháu vào lại TP.HCM, Đồng Nai.
Nước mắt ngày chia ly sau kỳ nghỉ Tết - 5
Do dòng người đông đúc, anh thanh niên này tranh thủ khiêng hành lý đưa qua ô cửa sổ để người thân đưa lên sắp xếp trên đoàn tàu SE25. "Lao động cật lực cả năm về đoàn tụ gia đình vui xuân vài ngày là hạnh phúc lắm rồi. Tiếc rằng nghỉ ngắn ngủi vài ngày đã phải rời xa người thân nên vợ chồng tôi cảm thấy ngậm ngùi, luyến tiếc", anh Hồ Văn Hùng (ngụ TP.HCM) thổ lộ.
Nước mắt ngày chia ly sau kỳ nghỉ Tết - 6
Bé trai Lý Sỹ Phát bịn rịn vẫy tay tạm biệt bà nội trước khi đoàn tàu chuyển bánh.
Nước mắt ngày chia ly sau kỳ nghỉ Tết - 7
Chia tay con gái vào TP.HCM học tập sau Tết Mậu Tuất, chị Trần Thị Thanh (ngụ huyện Nghĩa Hành) đứng dưới đất điện thoại nhắc nhở con gái đứng trên tàu cố gắng nỗ lực học hành trong năm mới.
Nước mắt ngày chia ly sau kỳ nghỉ Tết - 8
Cô gái nhìn qua ô kính đoàn tàu điện thoại trò chuyện với mẹ trong giây phút chia tay xúc động, nước mắt lăn dài.
Nước mắt ngày chia ly sau kỳ nghỉ Tết - 9
Bé trai Phạm Duy Tùng (1 tuổi) ngồi trên tàu cùng mẹ quyến luyến chia tay người thân.
Nước mắt ngày chia ly sau kỳ nghỉ Tết - 10
Trong giây phút vẫy tay chào cháu Nội, bà Nguyễn Thị Sen (ngụ huyện Tư Nghĩa) nghẹn ngào. Tất bật mưu sinh quanh năm, ngày 30 Tết con cháu mới về quê đón Tết cùng gia đình. "Sum họp vỏn vẹn 5 ngày Tết thì các con, cháu vội vã vào lại TP.HCM làm ăn. Chứng kiến cảnh người thân rời quê mà tôi cảm thấy xót thương. Buồn là vậy nhưng vợ chồng tôi cũng cố nén vào lòng để động viên con cháu năm mới làm ăn mạnh giỏi, Tết năm tới lại về thăm", bà Sen chia sẻ.

Theo Minh Hoàng (Tri Thức Trực Tuyến)