Ngày đầu tiên nghỉ lễ, hàng vạn người đã đổ về tắm biển Đồ Sơn, du khách sử dụng dịch vụ dù bay nhưng "2 phút lên trời, mất 500.000 đồng".
 Ngày đầu tiên nghỉ lễ, hàng vạn người đã đổ về tắm biển Đồ Sơn, du khách sử dụng dịch vụ dù bay nhưng "2 phút lên trời, mất 500.000 đồng".

Từ chiều ngày 28/4 - Ngày nghỉ lễ đầu tiên, cả vạn người dân TP Hải Phòng và du khách đã nườm nượp đổ về khu du lịch Đồ Sơn

 

Hầu hết du khách đều tắm biển ở bãi tắm khu 2

 

Ngoài tắm biển, du khách còn được sử dụng dịch vụ dù bay với mức phí 500.000 đ cho '2 phút lên trời'

 
 
 

Trẻ em được phụ huynh đưa đi tắm biển, được trang bị áo phao cứu sinh và có sự giám sát của người lớn

 
Các bé được thỏa thích tắm biển, vui chơi sau những ngày học tập ở trường
 
 
 
 
 

Theo quan sát của PV, chưa thấy đơn vị quản lý có biển, cờ cảnh giới báo hiệu độ sâu an toàn cho du khách tắm biển.

 

Những du khách không biết bơi đều trang bị phao cứu sinh

 

Thiếu nữ tạo dáng trước biển chụp ảnh lưu niệm

 

Thiếu nữ 'tự sướng' trên bãi biển

 
Mặc dù cơ quan quản lý đã có quy định không cho thuê ô dù dưới bãi biển, nhưng tình trạng này vẫn diễn ra
 

Những hình ảnh này có nên để tồn tại ở một bãi biển đẹp có tiếng như Đồ Sơn?

 

Bán đồ nướng dưới bãi tắm

 
Bán vé dù bay
 
Vỉa hè phía giáp bãi biển sử dụng làm nơi bán hàng ăn uống
 

Những hình ảnh nhếch nhác, luộm thuộm có nên tồn tại?

 

Vỉa hè phía giáp bãi biển cũng được trưng dụng làm nơi trông giữ xe máy, với giá 20.000 đ/chiếc.

 

Trưng dụng làm bãi đỗ ô tô

 
>> Nhiều người Sài Gòn “hành xác” trong khu du lịch
>> Một nhóm khách du lịch Việt ở Nepal được thông báo đã an toàn bất ngờ kêu cứu
>> Nghẹt thở luồn rừng, leo núi lên Đền Hùng
 
Theo VTC.vn