-
HOT: Cặp đôi "người nhện" Tom Holland và Zendaya bí mật đám cưới -
Nam ca sĩ Việt mất giọng suốt 2 năm, nghẹn ngào cầu cứu: "Có ai giúp tôi với…" -
Nhà tiên tri mù Vanga từng cảnh báo về “chiến tranh và sự hủy diệt” vào năm 2026 -
Ngày càng có nhiều người mắc ung thư? Bác sĩ cảnh báo 4 thói quen nguy hiểm, nên bỏ ngay -
"Nữ diễn viên lùn nhất Việt Nam" có cuộc sống như "bà hoàng" bên chồng Tây cao 1m90 là ai? -
Bầu trời Trung Đông “đóng băng”, hàng không toàn cầu đối mặt cơn sang chấn lớn nhất sau đại dịch -
Muốn sống thọ, hãy bỏ ngay 5 thói quen ăn uống này -
Trích xuất camera an ninh vụ hộp bánh phát nổ trong Bệnh viện đa khoa Trà Vinh, hé lộ danh tính người tặng -
Cùng xuất ngoại đầu năm, cặp sao Việt có đang "ngầm công khai" chuyện tình cảm? -
Đừng rửa đũa theo kiểu "gom cả bó": Vi khuẩn có thể nhiều gấp 8 lần bồn cầu
Video
12/11/2018 14:15Rác ngập cổng sân vận động Mỹ Đình sau một ngày cổ động viên 'cắm chốt' chờ mua vé AFF Cup 2018
Từ sáng sớm đến chiều 11/11, hàng nghìn cổ động viên đã tập trung xếp hàng dài phía trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình, mong được sở hữu những tấm vé xem các trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam với các đội tuyển Malaysia và Campuchia trong khuôn khổ giải AFF Suzuki cup 2018 diễn ra tại đây.
Khoảng 9.000 vé đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức bán trực tiếp tại sân vận động Mỹ Đình. Vé xem trận Việt Nam vs Malaysia có 4 mệnh giá là 150.000 đồng, 200.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng mỗi vé. Vé xem trận Việt Nam vs Campuchia có 3 mệnh giá là 100.000 đồng, 200.000 đồng và 300.000 đồng mỗi vé.
Bất chấp thời tiết mưa và gió lạnh, nhiều cổ động viên đã có mặt từ tối 10/11, lượng người tiếp tục tập trung đông đặc từ rạng sáng. Để cắm chốt chờ mua vé, họ mang theo nhiều đồ ăn, nước uống.
Vì nhu cầu quá lớn trong khi lượng vé có hạn, đoàn người chen lấn, xô đẩy tạo nên một khung cảnh hỗn loạn trước cổng sân vận động. Cao điểm, đoàn người xô đổ hàng rào bảo vệ trước sự bất lực của lực lượng an ninh tại đây.
Đầu giờ chiều 11/11, ban tổ chức thông báo đã bán hết vé, nhiều người tỏ ra bực tức khi phải uổng công chờ đợi. Ngay sau khi có thông báo hết vé, các nhóm phe vé cũng bắt đầu tung quân mời chào người hâm mộ với giá trên trời.
Anh Lê Phong, một cổ động viên đến từ Hải Phòng cho biết do không thể chen chân vào đoàn người mua vé, anh chấp nhận mua lại một cặp vé trận Việt Nam vs Malaysia với giá 2,5 triệu đồng. Anh Quyền, một cổ động viên khác cho biết anh mua lại một cặp vé cùng trận bóng này ở khán đài D với giá 1,5 triệu đồng.
Ghi nhận của PV, giá vé trận Việt Nam vs Malaysia được các phe vé chào bán giao động từ 1,2 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng mỗi cặp. Giá vé bị các phe vé thổi lên gấp từ 2 đến 10 lần ban tổ chức đưa ra. Theo lịch, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 16/11 tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình.
Chán nản và bực tức rời địa điểm bán vé, đoàn người để lại trên mặt đất ngổn ngang rác thải, hầu hết là túi đựng đồ ăn sẵn và áo mưa. Trời mưa, nước mưa quyện với rác khiến toàn khu quảng trường phía trước sân vận động trở nên nhếch nhác. Nhiều người tỏ ra ngán ngẩm trước ý thức của một số cổ động viên.




Theo Bá Cường (Trí Thức Trẻ)
- Hé lộ bí mật về quá trình Mỹ và Israel giám sát ông Ali Khamenei - Lãnh tụ Tối cao của Iran (11:20)
- Giá vàng trong nước sát ngưỡng 189 triệu đồng/lượng (11:18)
- Tài tử “Transformers” Shia LaBeouf tiếp tục bị bắt, đối mặt cáo buộc hành hung (11:17)
- HOT: Cặp đôi "người nhện" Tom Holland và Zendaya bí mật đám cưới (11:05)
- Bộ Chiến tranh Mỹ bị tố vẫn dùng AI Claude trong chiến dịch không kích Iran dù có lệnh cấm (11:04)
- Căng thẳng Mỹ - Iran: Ai hưởng lợi, ai chịu thiệt trên sàn chứng khoán? (11:00)
- Sau Rằm tháng Giêng: Những con giáp nào bước vào thời hoàng kim, tài lộc bủa vây, tiền tiêu rủng rỉnh (25 phút trước)
- Chủ căn hộ Hà Nội hoảng hốt khi khách thuê “biến mất”, mang theo 2 điều hòa và nhiều thiết bị (41 phút trước)
- Nam ca sĩ Việt mất giọng suốt 2 năm, nghẹn ngào cầu cứu: "Có ai giúp tôi với…" (44 phút trước)
- Sau trận ốm của con, chồng bắt tôi nghỉ việc: “Lương em ba cọc ba đồng, ở nhà chăm con đi” (45 phút trước)