Video

Sau 8/3, hàng tấn hoa hồng thành "núi" rác ở Sài Gòn

Đã có hàng tấn hoa hồng đổ ra đường, đắp thành “núi” để chờ xe rác đến chở đi sau ngày 8/3 tại TP.HCM. Nhiều tiểu thương tiếc hoa nên cố nhặt nhạnh những bông còn lành lặn bán tiếp.

Đã có hàng tấn hoa hồng đổ ra đường, đắp thành “núi” để chờ xe rác đến chở đi sau ngày 8/3 tại TP.HCM. Nhiều tiểu thương tiếc hoa nên cố nhặt nhạnh những bông còn lành lặn bán tiếp.
Sau ngày 8/3, khi cơn "sốt" hoa, nhất là hoa hồng qua đi thì những bông hoa héo úa, hư hỏng cùng cành,lá, phụ kiện trang trí... chỉ còn là rác. Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10), chợ hoa lớn nhất TP.HCM là những núi hoa rác được chất cao ngất.
 
Đường vào chợ ngâp ngụa rác hoa hai bên đường.
 
Những bó hoa hồng đủ màu vẫn còn nguyên trong bó được vứt ngồn ngang.
 
Trong đó không ít bó vẫn còn tươi rói.
 
Tại một cửa hàng, sau ngày 8/3 cũng ngổn ngang hoa, các phụ kiện trang trí, xô chậu.
 
Những số hoa hồng này đã héo úa, nở to nên không thể bán được nữa. "Tuy nhiên, tôi tiếc nên vẫn chưa vứt bỏ, chờ người đến "mót" lại những bông đẹp", chị Ngân (tiểu thương) cho hay.
 
Những lãng hoa này có giá ngày 8/3 vài trăm ngàn nhưng nay phải bỏ trắng.
 
Trong đó có nhiều bó hoa vẫn con tươi đẹp nhưng cũng phải bỏ đi hoặc gỡ hoa ra để bó lại.
 
Những nhân viên trong cửa hàng hoa này đang vặt cánh hoa héo để bán tiếp. "Những bó hoa hồng Đà Lạt này đã được mua trước 8/3 khoảng 2 ngày, đến nay không còn trữ trong kho lạnh được nữa nên chúng tôi nhặt ra bán lẻ", chị Kiều Thanh (nhân viên) chia sẻ.
 
Những bó hoa vẫn con khá đẹp được giữ lại. Sau 8/3, nhiều nguồn cung ở Đà Lạt chưa cắt hoa mới nên số hoa nhập về chợ chưa nhiều, vì thế giá bán vẫn giữ ở mức khá cao. Một bó hồng 50 bông ngày 8/3 bán 250/bó thì nay bán khoảng 150 ngàn/bó, trong khi ngày thường chỉ khoảng 100 ngàn/bó.
 
Càng vô sâu trong chợ, hoa hồng vứt bỏ càng nhiều.
 
Đa phần hoa được vứt bỏ gồm hoa hồng, ngoài ra còn có hoa đồng tiền, hoa hướng dương, hoa ly... Nhiều tiểu thương còn bán lại theo ký cho những ai có nhu cầu sử dụng tắm, làm đẹp da.
 
Hình ảnh ảm đạm sau ngày 8/3, những bông hoa, lời chúc mừng trở thành rác.
 
Người nhặt ve chai cố gắng tìm những thứ còn xài được trong đống rác hoa.
 

Nhân viên thu gom rác phải mất gần cả ngày mới thu gom hết số hoa bị vứt. Một số người dân cũng tranh thủ ra nhặt lại những hoa còn tươi tốt để mang về nhà.

 
Theo Hương Thu (aFamily.vn/Trí Thức Trẻ)