Video

Tân binh lưu luyến người thân lên đường nhập ngũ

Sáng 23/2, nhiều người thân, bạn bè đã đến tận cửa ôtô tiễn các chàng trai trẻ lên đường nhập ngũ trong đợt giao quân đầu tiên thực hiện theo Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi.

Sáng 23/2, nhiều người thân, bạn bè đã đến tận cửa ôtô tiễn các chàng trai trẻ lên đường nhập ngũ trong đợt giao quân đầu tiên thực hiện theo Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi.
Sáng 23/2, Hà Nội tổ chức lễ giao quân đợt 1 năm 2016. Năm nay, thành phố được giao tuyển chọn và gọi hơn 4.000 thanh niên nhập ngũ.
 
Nhiều tân binh háo hức có mặt sớm để sửa soạn lên đường.
 
Tại huyện Ba Vì, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đến tham dự, tặng quà và động viên các tân binh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Huyện Ba Vì lần này tuyển chọn được 240 thanh niên.
 
Tại khu vực giao nhận quân quận Đống Đa, Chủ tịch UBND Hà Nội, Nguyễn Đức Chung có mặt. Ông động viên tân binh sẽ làm nhiệm vụ tại Sư Đoàn 208, Quân đoàn 1. Đợt tuyển quân lần này, quận Đống Đa có 110 thanh niên lên đường nhập ngũ.
 
Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho hay, toàn thành phố có 1.354 thanh niên viết đơn tình nguyện, 65 thanh niên là công chức, viên chức, 71 thanh niên là dân tộc ít người.
 
Trong số 110 thanh niên của quận Đống Đa trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lần này, có rất nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện. Chàng trai Lê Tiến Phát thay mặt các tân binh tuyên thệ và hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp sức bảo vệ Tổ quốc.
 
Những bó hoa đẹp do gia đình, bạn bè, người yêu trao tận tay các anh lính trẻ.
 
Tân binh Vũ Tiến Đạt (phường Nam Đồng) ra nhập Trung đoàn 692 (Sư đoàn 301 thuộc Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội). Trước khi bước vào đời lính, Đạt công tác trong ngành in và được mọi người động viên tòng quân.
 
Nguyễn Quang Hòa (phường Nam Đồng) vừa học xong trường Cao đẳng Nghề Hà Nội. Chàng trai 22 tuổi cho biết, anh thấy khá hồi hộp nhưng tự tin, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Nhiều người thân của các chiến sĩ không giấu được sự xúc động khi tiễn chân con em.
 
Mẹ tân binh Trần Viết Lộc lên tận xe để dặn dò con trai.
 
Giây phút chia tay lãng mạn của chiến sĩ Đinh Thủy Nguyên và bạn gái Nguyễn Võ Thu Chinh.
 
Hai cậu cháu Hoàng Viết Hùng lưu luyến bên cửa xe. Chàng trai 19 tuổi cho biết, được gia nhập quân ngũ là niềm tự hào của anh và gia đình. Dù phải xa nhà nhưng anh tin tưởng mình sẽ trưởng thành hơn trong môi trường mới.
 
Cụ Nguyễn Thị Hồng (85 tuổi ở Minh Bố, Đồng Quang, Ba Vì) chia tay cháu nội Đặng Tiến Tùng lên đường nhập ngũ. Cụ chỉ có một người con trai, Tùng cũng là cháu trai duy nhất của cụ.
 
Tân binh Thắng bin rịn ôm người yêu. Đôi bạn trẻ sẽ xa nhau 2 năm.
 
Kể từ năm 2016, theo Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 sửa đổi, thời gian tại ngũ sẽ nâng lên 24 tháng (trước đó là 18 tháng).
 
Trong vòng 2 năm, các quân nhân sẽ được giáo dục, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, học tập lý luận chính trị, huấn luyện quân sự, rèn luyện kỹ năng, khả năng sẵn sàng chiến đấu và rèn luyện tác phong quân nhân.
 

Những chuyến xe cuối cùng rời thủ đô.

 
Theo Anh Tuấn - Lê Hiếu - Công Khanh (Zing.vn)