Video

Thảm án Yên Bái: Giọt nước mắt tiễn đưa nạn nhân đến nao lòng

Chiều ngày 13/11, rất đông người dân thôn 13, xã Đại Lịch (Văn Chấn - Yên Bái) đến tiễn đưa nạn nhân trong vụ án mạng nghiêm trọng trên địa bàn. Không khí tang thương đến nao lòng.

Chiều ngày 13/11, rất đông người dân thôn 13, xã Đại Lịch (Văn Chấn - Yên Bái) đến tiễn đưa nạn nhân trong vụ án mạng nghiêm trọng trên địa bàn. Không khí tang thương đến nao lòng.
Hàng trăm người thân và hàng xóm tiễn đưa thi thể 3 bố con: Phạm Chí Thành (SN 1984), Phạm Văn Công (SN 2004) và Phạm Văn Đạo (SN 2008), khiến ai cũng đau xót.
 
Ai cũng bật khóc khi nhắc đến 2 đứa con trai của Thành.
 
Hàng trăm người dân khóc nghẹn, tiếc thương cho hai cháu bé xấu số và việc làm dại dột của Thành.
 
Nhìn dõi theo những chiếc quan tài, một người dân đau xót cho biết: “Không hiểu sao Thành có thể làm chuyện đó. Hai đứa trẻ không có tội tình gì".
 
 
 
 
 
Di ảnh 3 bố con trong vụ trọng án.
 
Người thân trong nhà đau đớn tột cùng.
 
Trước đó, vào chiều ngày 12/11, Phạm Chí Thành (SN 1984), trú tại thôn 13, xã Đại Lịch (Văn Chấn - Yên Bái) dùng dao chém em vợ là Đào Văn P. bị thương nặng.
 

Sau đó, Thành nhẫn tâm ra tay sát hại 2 con trai là cháu Phạm Văn Công (SN 2004) và Phạm Văn Đạo (SN 2008) sau đó treo cổ tự tử.

 
>> Nguyên nhân ban đầu vụ thảm án 4 người thương vong ở Yên Bái
>> Vụ chém em vợ, bố giết 2 con rồi tự tử: Để lại thư tuyệt mệnh
>> Lại thảm án Yên Bái: Chém em họ, bố giết 2 con rồi tự tử
 
Theo Bảo Yên (Nguoiduatin.vn)