-
Đại diện Pháp đăng quang Manhunt International 2026, Việt Nam giành ngôi Á vương -
Giá xăng, dầu cùng tăng -
Chỉ 2 tuần sống chung với mẹ vợ, tôi đã muốn phát điên vì những chuyện tưởng nhỏ -
Từ “ông trùm” Điền Quân đến làm nhiều nghề kiếm thêm thu nhập, Color Man còn nợ bao nhiêu thuế? -
Cuộc sống và thu nhập bất ngờ của MC Lại Văn Sâm sau khi nghỉ hưu -
Lốp xe tải 90 tấn bất ngờ phát nổ, nam công nhân tử vong tại chỗ -
Bé gái 11 tháng tuổi ở An Giang mất tích 2 ngày, đã được tìm thấy ở nơi bất ngờ -
Vỡ mộng sau 1 năm cưới vợ kém 12 tuổi: Chồng kiệt sức vì trở thành "người giúp việc" bất đắc dĩ -
Chồng chỉ đưa vợ 10 triệu mỗi tháng, đến khi biết thu nhập thật cô mới sững người -
Phát ban do nhiệt: Dấu hiệu nhận biết, nguyên nhân và cách xử lý
Video
01/03/2026 10:14Thót tim với khoảnh khắc hai y tá hứng đỡ bé trai 18 tháng tuổi rơi từ độ cao 30m
Sự việc kinh hoàng xảy ra tại một khu chung cư cao tầng khi người dân bàng hoàng phát hiện một đứa trẻ mới lẫm chẫm biết đi đang đùa nghịch bên cửa sổ không có rào chắn. Theo các nhân chứng, cậu bé đã loay hoay mở đóng cửa sổ suốt 20 phút, thậm chí còn hồn nhiên ăn tuyết trên bậu cửa và bám tay vào gờ đá trước khi trượt chân rơi tự do.
Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, hai y tá Anna Kabashova và Olga Artemyeva đang đi ngang qua đã không hề do dự. Họ mượn chiếc áo khoác của một người phụ nữ gần đó, căng rộng ra như một tấm bạt lò xo tạm thời ngay phía dưới vị trí đứa trẻ sắp rơi.
Đoạn phim giám sát đã ghi lại âm thanh va chạm mạnh khi cơ thể bé trai rơi trúng vào chiếc áo khoác đang căng sẵn. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng và phản xạ nghề nghiệp, hai nữ y tá đã giảm thiểu tối đa lực tác động. Ngay sau đó, em bé được quấn chặt và đưa đi cấp cứu. Thật kỳ diệu, các bác sĩ xác nhận cậu bé không gặp phải chấn thương nào đe dọa đến tính mạng. "Chúng tôi chỉ hành động theo bản năng. Khi thấy thằng bé bước chân ra ngoài như thể bước xuống ghế sofa, chúng tôi biết mình phải làm gì đó ngay lập tức", y tá Kabashova bàng hoàng nhớ lại.
Nguyên nhân vụ việc sau đó đã được làm rõ. Vào thời điểm cậu bé gặp nạn, bố mẹ em đang sang nhà hàng xóm chơi. Người anh trai 18 tuổi được giao nhiệm vụ trông em nhưng lại mải mê chơi điện tử ở phòng khác, hoàn toàn không hay biết em mình đã trèo ra cửa sổ cho đến khi nghe tiếng la hét thất thanh từ dưới đường.
Đáng chú ý, căn hộ có lắp khóa an toàn ở các cửa sổ bên hông, nhưng riêng cửa sổ ở giữa - nơi cậu bé trèo ra - lại bị bỏ sót. Hiện Văn phòng Công tố quận Primorsky đã vào cuộc điều tra để xem xét trách nhiệm hình sự của cha mẹ đứa trẻ trong việc thiếu giám sát trẻ vị thành niên.
- Tội phạm bị truy nã 8 năm bị bắt sau màn "biến hình" thành phụ nữ (15:07)
- Đại diện Pháp đăng quang Manhunt International 2026, Việt Nam giành ngôi Á vương (18 phút trước)
- Hai nam sinh lớp 10 và 11 tử vong sau va chạm với xe khách ở Phú Thọ (19 phút trước)
- Giá xăng, dầu cùng tăng (22 phút trước)
- Bà xã Văn Thanh trải lòng chuyện 3 năm học xa nhà: “Mình muốn ở Hà Nội” (26 phút trước)
- Quốc vương và Hoàng hậu Thái Lan sắp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam (35 phút trước)
- Chỉ 2 tuần sống chung với mẹ vợ, tôi đã muốn phát điên vì những chuyện tưởng nhỏ (36 phút trước)
- Starbucks nói gì về việc không nhận thanh toán bằng tiền mặt? (39 phút trước)
- Phiên phúc thẩm vụ hiệu trưởng thu 15.000 đồng/tiết học thêm: Siết an ninh, phòng báo chí mất âm thanh (54 phút trước)
- Từ “ông trùm” Điền Quân đến làm nhiều nghề kiếm thêm thu nhập, Color Man còn nợ bao nhiêu thuế? (1 giờ trước)