Xã hội
Thế giới
Pháp luật
Kinh tế
Sao 360°
Giải trí
Thể thao
Giới trẻ
Ôtô - Xe máy
Công nghệ
Lối Sống
Ăn - Chơi
Phong Cách
Tử vi tuổi Thìn tháng 5/2024: Xuôi chèo mát mái, trăm sự như ý
+
Lối Sống
Vụ cô gái chết khô ở chung cư Hà Nội: 2 năm qua tiền nhà, dịch vụ vẫn thanh toán đúng hẹn
+
Xã hội
Mẹo chống say xe khi về quê, đi du lịch dịp 30/4 - 1/5
+
Lối Sống
previous
next
Video
Trắng đêm ngồi co ro đốt củi sưởi ấm để canh đào, quất, hoa Tết
10/02/2018 10:38:21
GMT+7
Video người bán hoa, đào Tết co ro đốt củi sưởi ấm trong đêm
Mặc cho cái lạnh của đêm đông ngày cuối năm, những người bán đào, hoa, cây cảnh Tết vẫn thay nhau túc trực để canh giữ tài sản của mình.
Những ngày cuối năm, nhiều tuyến phố chính ở TP. Vinh (Nghệ An) lại trở thành những "chợ" hoa cây cảnh Tết tấp nập kẻ bán người mua.
Những chuyến xe chở đầy hoa, cây cảnh, quất, đào từ khắp mọi nơi lại đổ dồn về các chợ xuân phục vụ khách đón Tết.
Cùng với đó, người bán hoa cây cảnh lại phải thức trắng đêm trong những túp lều tạm bợ để trông coi.
Đêm đến, nhiệt độ xuống thấp khiến những người bán hoa, cây cảnh co ro. Để có thể chống chọi lại được cái rét của mùa đông, nhiều người phải gom củi rồi nhóm lên để sưởi ấm.
Trời lạnh, ban đêm vắng khách nên nhiều chủ hàng xung quanh thường đến ngồi quây quần bên nhau để vừa sưởi ấm, vừa để nói chuyện qua đêm cho đỡ buồn.
Anh Lê Văn Bài (SN 1984, trú huyện Hưng Nguyên) chia sẻ, năm nay anh đích thân sang Lào để chọn những cành hoa đào đá đẹp về để bán cho khách chơi Tết. Nhìn chung, hoa đào năm nay đẹp hơn, nên giá cả cũng có cao hơn những năm trước tuy nhiên không đáng kể.
"Nhiều năm đi bán đào tết rồi nên cũng quen. Ban ngày thì còn đỡ, chứ đêm đến trời lạnh lắm. Chúng tôi phải đi kiếm củi đốt cả đêm. Rồi mấy người ngồi nói chuyện cho đỡ buồn. Nếu ai mệt thì tranh thủ chợp mắt rồi cứ người này mệt thì thay người kia mà thức", anh Bài chia sẻ.
Em Hà (Quê Hưng Yên) đã có "thâm niên" 4 năm đi bán quất Tết. Hà chia sẻ, vì đã đi bán nhiều năm nên quá quen với cảnh "màn trời chiều đất". Tuy nhiên, đêm đến là lúc Hà cùng mọi người lo nhất. Vừa lo buồn, vừa lo lạnh lại vừa lo thức để canh nếu không sẽ bị trộm mất quất thì coi như mất Tết.
Rồi cứ thế, những người bán quất, đào, hoa, cây cảnh lại phải thức trắng đêm để canh giữ tài sản của mình
Trời lạnh, khách mua ít nên nhiều người lại tranh thủ tụ tập nhau nói chuyện hoặc đánh cờ giải trí.
Có nhóm thì lại ngồi đánh bài quỳ.
Dù thế nào thì thứ duy nhất không thể thiếu của những người bán hoa, cây cảnh vào ban đêm chính là bếp củi để sưởi ấm.
Nhiều người lạnh quá nên phải mang cả thân cây to đến đốt thâu đêm suốt sáng để sưởi ấm.
Họ chấp nhận khổ cực, chịu lạnh mấy ngày cuối năm để mong bán được thêm hàng để có cái Tết trọn vẹn hơn, sung túc hơn mang về cho gia đình.
Nhiều người ra canh đào, quết Tết không quên mang cả bọc chăn bông đi để đắp cho đỡ lạnh trong đêm.
Do năm nay nghỉ Tết muộn, buổi ngày nhiều người bận đi làm nên họ thường tranh thủ ban đêm đi chọn hoa, đào về chưng Tết.
Dù trời lạnh nhưng nhiều người vẫn tranh thủ đi để chọn trước cho mình những chậu hoa về chưng Tết thật đẹp.
Một nhóm thanh niên ngồi canh quất Tết tranh thủ đốt than để sưởi ấm.
Trong cái rét "cắt da cắt thịt", nhiều chủ hàng mệt quá lại nằm ngủ thiếp đi trong vườn hoa cây cảnh đang chờ người đến mua.
Nhiều người nằm không ngủ được lại phải cầm đèn đi dọi những cành đào để buộc cho chắc chắn, tránh bị gió xô ngã sẽ hỏng đào.
Cứ như thế, những túp lều lại sáng rực ánh đèn và ánh lửa trong đêm chờ khách đến mua về chưng Tết.
Những cây đào đá hay còn gọi là đào Lào luôn được nhiều người ưa chuộng với dẻ đẹp giản dị, cứng rắn. Chủ hàng cho biết, cành đào đá trong ảnh được rao bán với giá 30 triệu đồng.
Những cánh hoa đào đá thuường đập, hoa lớn và rất đẹp. Xung quanh thân còn có rêu mọc trông rất tự nhiên, giản dị.
Theo Ngọc Tú (Trí Thức Trẻ)
Tin liên quan
Chùm ảnh: Làng đào Nhật Tân rộn ràng, tấp nập những ngày giáp Tết
Sếp giao đi mua đào quất, nhân viên 'xin' nguyên cây đu đủ trĩu quả về công ty chưng Tết
Giúp chuyện 'chăn gối' của quý ông trung niên sung mãn như thời trai trẻ
160 triệu đồng cặp đông đào chưng Tết
đào tết
đào quất
cành đào
cây quất
tết nguyên đán
Tin cùng chuyên mục
Phố phường Hà Nội rực rỡ cờ hoa dịp lễ 30/4
(26/04)
Hú vía khoảnh khắc 'xe điên' mất lái tông sập cây xăng, húc người đàn ông ngã sõng soài trên mặt đất
(26/04)
Hài hước cảnh tượng người đàn ông đi thang máy lạ, cảnh cuối khiến người xem 'cười rớt hàm'
(26/04)
Dân mạng phẫn nộ với hình ảnh cặp đôi dừng nhiều phương tiện giữa đường để chụp ảnh cưới
(26/04)
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội
(25/04)
Bé trai 5 tuổi gần như đã chết đuối trong bể bơi khi anh trai và bố ngay bên cạnh
(25/04)
Xúc động hình ảnh mẹ che chở cho con khi mái nhà sập
(25/04)
Xem màn trình diễn của Công Phượng trong lần đá chính đầu tiên cho Yokohama
(25/04)
Tin mới nhất
Ngày nghỉ lễ đầu tiên “đỏ rực” 45 độ C, Hà Nội như 'lò bát quái' khiến người dân không dám ra đường
(27/04 17:37)
Nắng nóng khắc nghiệt trên cả nước, hàng chục trạm đo vượt 40 độ
(27/04 17:33)
Hóa ra 'tử huyệt' nơi Quan Văn Chuẩn đã có người cảnh báo từ trước, nhưng rồi U23 Việt Nam vẫn ôm hận
(27/04 17:20)
Phát hiện thi thể nữ người mẫu sau một năm mất tích, gia đình nghi cái chết có uẩn khúc
(27/04 17:05)
Vụ cô gái chết 'khô' ở chung cư Hà Nội: Chủ căn hộ nợ tiền điện, nước từ tháng 9-2022
(27/04 16:33)
Hà Nội nắng như đổ lửa, dân tình 'trốn' hết trong cà phê điều hoà, không gian ngoài trời vắng tanh
(27/04 16:26)
Ngày nghỉ lễ đầu tiên 'đỏ rực' 45 độ C, Hà Nội như "lò bát quái" khiến người dân không dám ra đường
(27/04 16:28)
Chuyện tình đau đớn có thật trong MV đẫm nước mắt của Phương Thanh
(27/04 16:33)
Video Nổi Bật
Ngày nghỉ lễ đầu tiên 'đỏ rực' 45 độ C, Hà Nội như 'lò bát quái' khiến người dân không dám ra đường
Giật mình khoảnh khắc sét đánh trúng cột điện bên đường
Nắng đổ lửa, mệt mỏi vì kẹt 'không lối thoát' ở TPHCM ngày đầu nghỉ lễ 30/4
Xe tải thả trôi lao vào nhà dân khiến những người đi đường hoảng hốt
Chùm ảnh: Nắng nóng lịch sử tại hàng loạt quốc gia Đông Nam Á khiến người dân 'không thể thở', vật vã chống chọi với sóng nhiệt chết người
Dòng ô tô ùn dài gần 2km chờ qua trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Châm lửa hút thuốc, người đàn ông suýt chút nữa đã 'nướng' chín cả khuôn mặt
ĐỌC NHIỀU
Vụ cô gái chết khô ở chung cư Hà Nội: 2 năm qua tiền nhà, dịch vụ vẫn thanh toán đúng hẹn
Cảnh phim vô duyên của Thúy Diễm
Không mua đồ lưu niệm, du khách bị hướng dẫn viên mắng chửi và đuổi khỏi xe: Video ghi lại diễn biến!
Người phụ nữ bị sát hại, phân xác thành nhiều phần ở Đồng Nai
Sao nam Vbiz lên tiếng trước nghi vấn là bố của con gái Bảo Anh
'Thánh review' Lôi Con liên tục chiếm spotlight trên kênh của Quang Linh Vlogs, biểu cảm khi ăn món nào ở Việt Nam cũng khiến dân mạng bật cười