Video >> COVID-19 (nCoV)

Trẻ con mướt mồ hôi theo cha mẹ vượt gần 2.000km về quê: Mặt trời Hà Nội thì ở trên đầu, mặt trời của mẹ em nằm trên lưng!

Vượt chặng đường hàng nghìn cây số sau nhiều ngày, các em nhỏ mệt nhoài nằm trên lưng mẹ khi từ Bình Dương về quê tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Trẻ con mướt mồ hôi theo cha mẹ vượt gần 2.000km về quê: Mặt trời Hà Nội thì ở trên đầu, mặt trời của mẹ em nằm trên lưng!
Chiều 6/10, để chuẩn bị đón hàng trăm người dân từ các tỉnh phía Nam trên đường về quê đi qua địa bàn Hà Nội, những túi bánh mì, những suất cơm đã được các tình nguyện viên chuẩn bị sẵn để tiếp sức cho đoàn sau hành trình dài hơn 1.500km trong ít ngày qua.
Trẻ con mướt mồ hôi theo cha mẹ vượt gần 2.000km về quê: Mặt trời Hà Nội thì ở trên đầu, mặt trời của mẹ em nằm trên lưng! - 1
Khoảng 16h, hơn 600 người dân lao động đi xe máy từ Bình Dương trở về quê ở các tỉnh miền núi phía Bắc đã tới chốt kiểm tra tại khu vực Cầu Giẽ (huyện Phú Xuyên, Hà Nội).
Trẻ con mướt mồ hôi theo cha mẹ vượt gần 2.000km về quê: Mặt trời Hà Nội thì ở trên đầu, mặt trời của mẹ em nằm trên lưng! - 2
Một số người xe hỏng, kiệt sức được lực lượng chức năng tỉnh Hà Nam hỗ trợ đưa tới điểm dừng chân bằng ô tô chuyên dụng.
Trẻ con mướt mồ hôi theo cha mẹ vượt gần 2.000km về quê: Mặt trời Hà Nội thì ở trên đầu, mặt trời của mẹ em nằm trên lưng! - 3
Tại điểm dừng chân Cầu Giẽ, tất cả công dân di chuyển từ vùng dịch từ phía Nam sẽ dừng lại để khai báo y tế. Với số lượng người đông, sẽ mất khoảng hơn 1 giờ đồng hồ để hoàn thành. Tranh thủ khoảng thời gian này, mọi người cũng nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hành trình hồi hương.
Trẻ con mướt mồ hôi theo cha mẹ vượt gần 2.000km về quê: Mặt trời Hà Nội thì ở trên đầu, mặt trời của mẹ em nằm trên lưng! - 4
Những công dân trong đoàn xe máy về quê chủ yếu là bà con các tỉnh miền núi phía Bắc như Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La... Qua địa bàn các tỉnh, những công dân này được lực lượng chức năng địa phương hỗ trợ dẫn đường.
Trẻ con mướt mồ hôi theo cha mẹ vượt gần 2.000km về quê: Mặt trời Hà Nội thì ở trên đầu, mặt trời của mẹ em nằm trên lưng! - 5
Trong từng đoàn xe về quê, nhiều em nhỏ mệt nhoài gục trên lưng mẹ sau khi vượt hành trình hàng nghìn cây số.
Trẻ con mướt mồ hôi theo cha mẹ vượt gần 2.000km về quê: Mặt trời Hà Nội thì ở trên đầu, mặt trời của mẹ em nằm trên lưng! - 6
Những gương mặt thấm mệt sau hành trình dài nhiều ngày.
Trẻ con mướt mồ hôi theo cha mẹ vượt gần 2.000km về quê: Mặt trời Hà Nội thì ở trên đầu, mặt trời của mẹ em nằm trên lưng! - 7
Không muốn xa con, nhiều vợ chồng trẻ mang con theo vào Nam kiếm sống tuy nhiên dịch bệnh khiến họ phải trở về quê theo cách không mong muốn.
Trẻ con mướt mồ hôi theo cha mẹ vượt gần 2.000km về quê: Mặt trời Hà Nội thì ở trên đầu, mặt trời của mẹ em nằm trên lưng! - 8
Tại điểm dừng chân Cầu Giẽ, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội và các lực lượng tham gia kiểm soát phòng, chống dịch ở 22 chốt cửa ngõ hỗ trợ người dân lương thực, thực phẩm, nước uống, xăng dầu và đón, dẫn đưa các đoàn về tới địa phương an toàn.
Trẻ con mướt mồ hôi theo cha mẹ vượt gần 2.000km về quê: Mặt trời Hà Nội thì ở trên đầu, mặt trời của mẹ em nằm trên lưng! - 9
Tuy mệt, nhưng những công dân giờ chỉ biết cố gắng theo đoàn, tranh thủ ăn nghỉ dọc đường để mau mau được về nhà.
Trẻ con mướt mồ hôi theo cha mẹ vượt gần 2.000km về quê: Mặt trời Hà Nội thì ở trên đầu, mặt trời của mẹ em nằm trên lưng! - 10
Dịch bệnh bùng phát, không thể ở lại nên nhiều gia đình đành hòa theo dòng người rời miền Nam. Tuy vất vả với chặng đường dài gần 2.000 cây số nhưng họ không còn cách nào khác, buộc phải về quê vì chưa biết bao giờ mới được đi làm trở lại.
Trẻ con mướt mồ hôi theo cha mẹ vượt gần 2.000km về quê: Mặt trời Hà Nội thì ở trên đầu, mặt trời của mẹ em nằm trên lưng! - 11
Những bữa ăn vội bên đường trên hành trình hồi hương.
Trẻ con mướt mồ hôi theo cha mẹ vượt gần 2.000km về quê: Mặt trời Hà Nội thì ở trên đầu, mặt trời của mẹ em nằm trên lưng! - 12
Em bé 10 tháng tuổi vừa mới vào Nam được 6 tháng đã phải theo bố mẹ vượt cả nghìn km từ Nam ra Bắc

Trẻ con mướt mồ hôi theo cha mẹ vượt gần 2.000km về quê: Mặt trời Hà Nội thì ở trên đầu, mặt trời của mẹ em nằm trên lưng! - 13

 

Trẻ con mướt mồ hôi theo cha mẹ vượt gần 2.000km về quê: Mặt trời Hà Nội thì ở trên đầu, mặt trời của mẹ em nằm trên lưng! - 14
Sau hơn 3 ngày di chuyển bằng xe máy liên tục, nhưng nụ cười vẫn luôn xuất hiện khi họ biết rằng mình sắp về tới nhà.
Trẻ con mướt mồ hôi theo cha mẹ vượt gần 2.000km về quê: Mặt trời Hà Nội thì ở trên đầu, mặt trời của mẹ em nằm trên lưng! - 15
Những cái ôm trên hành trình vượt hàng nghìn cây số về quê. Những công dân xa quê họ vẫn nghĩ đến ngày sẽ sớm quay lại miền Nam mưu sinh.
Trẻ con mướt mồ hôi theo cha mẹ vượt gần 2.000km về quê: Mặt trời Hà Nội thì ở trên đầu, mặt trời của mẹ em nằm trên lưng! - 16
Cô bé mặt lấm lem trên hành trình gian nan cùng bố mẹ vượt chặng đường từ Nam ra Bắc cả nghìn cây số, đội mưa nắng trên suốt đường đi...
Trẻ con mướt mồ hôi theo cha mẹ vượt gần 2.000km về quê: Mặt trời Hà Nội thì ở trên đầu, mặt trời của mẹ em nằm trên lưng! - 17
Lực lượng chức năng làm việc không ngừng để nhanh chóng cho người dân tiếp tục hành trình về quê.
Trẻ con mướt mồ hôi theo cha mẹ vượt gần 2.000km về quê: Mặt trời Hà Nội thì ở trên đầu, mặt trời của mẹ em nằm trên lưng! - 18
Sau khi kiểm tra y tế, lực lượng chức năng sẽ dẫn đoàn đi về cầu Trung Hà để vào địa phận huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Tại đây, Công an tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp nhận và giúp đỡ bà con tiếp tục di chuyển về các tỉnh.

Theo Gia Đoàn (Nhịp Sống Việt)




http://nhipsongviet.toquoc.vn/tre-con-muot-mo-hoi-theo-cha-me-vuot-gan-2000km-ve-que-mat-troi-ha-noi-thi-o-tren-dau-mat-troi-cua-me-em-nam-tren-lung-22202161019370767.htm